(BongDa.com.vn) – Van Gaal đã phải thốt lên rằng ước gì các CĐV Man Utd cũng được như Liverpool, nhưng có lẽ ông quên rằng các CĐV Quỷ Đỏ cũng mong đội bóng đá được như Liverpool.
RCông bằng mà nói, tỷ số 2-0 thực tế vẫn chưa hẳn đã phản ánh được đúng cục diện đã diễn ra trên sân, mà đáng ra đó phải là một tỷ số đậm hơn nữa dành cho Lữ Đoàn Đỏ. Tất cả đã không thành sự thật đó là bởi vì Man Utd đã quá may mắn có được thủ thành De Gea đứng trong khung gỗ.
Bản thân HLV Van Gaal sau trận đấu tuy vẫn còn chút ‘cay cứu’, khi cho rằng các bàn thắng của Liverpool là ‘rẻ tiền’, nhưng ông cũng phải thẳng thắn đối mặt với sự thật rằng “Liverpool đã có được một chiến thắng quá xứng đáng.” Đó là một thất bại lớn của Man Utd. Họ thất bại so với Liverpool không chỉ ở yếu tố chuyên môn, mà giờ đây nó còn là ở yếu tố niềm tin.
Chứng kiến hình ảnh các CĐV Liverpool liên tục truyền lửa cho các cầu thủ trên các khán đài tại Anfield, Van Gaal cũng chia sẻ rằng ông muốn được trông thấy các CĐV Man Utd làm điều tương tự cho các cầu thủ của mình. Tuy nhiên làm sao mà các CĐV Quỷ Đỏ có thể làm điều đó khi mà niềm tin của họ dành cho ông và các cầu thủ đã bị dập tắt với quá nhiều màn trình diễn tệ hại từ đầu mùa.
Có lẽ đúng như Paul Scholes đã chia sẻ: “Mọi di sản mà Sir Alex để lại đã hoàn toàn tan biến.” Man Utd giờ đây đã không còn là Man Utd. Đã đến lúc họ nên BLĐ đội bóng phải mạnh tay sa thải Van Gaal để xây dựng lại đội bóng, như cái cách mà Liverpool đã làm với Rodgers hồi cuối năm ngoái, để rồi đang dần cho thấy sự hồi sinh với luồng gió mới đến từ Klopp.