(BongDa.com.vn) – Thầy trò Louis van Gaal đã tiếp tục có ba điểm quan trọng trước West Brom để giữ vững vị trí trong top 4. Nhưng đó là kết quả về mặt điểm số còn về chiến thuật, định hình lối chơi thì Man United vẫn đang loay hoay đi tìm chính mình.
TNhững gì mà chúng ta thường xuyên trông thấy là việc Carrick và Schweinsteiger đập nhả với nhau rồi mở ra biên cho Lingard hay Mata xử lí sau đó bất lực trước sự bắt bài của đội khách họ lại chuyền ngang vào trong, vào tuần hoàn cứ thế diễn ra cho đến khi 2 biên có đất trống là họ lại tạt và tạt.
Rooney sau bàn thắng giải tỏa tại Champions League ngỡ đâu sẽ lấy lại cảm hứng nhưng vẫn tiếp tục nhạt nhòa và quay lại với những cú sút bắn chim lên trời. Mata ngoài quả penalty thành công cũng không để lại mấy dấu ấn rõ nét trên sân bởi một phần đá trái sở trường một phần anh cũng ì ạch không thanh thoát như đầu mùa.
Hai điểm sáng lớn nhất của Quỷ đỏ ai cũng biết chính là hàng thủ và ngôi sao trẻ Anthony Martial. Những de Gea, Smalling, Rojo,… hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình và nhiều người đang liên tưởng tới một MU khi còn sở hữu những Ferdinand hay Vidic.
Với Martial, anh được xem như người cáng đáng cả hàng công của Quỷ đỏ. Chẳng để lại tên trên bảng tỉ số nhưng pha rê bóng nhanh như điện của anh buộc Auley phải phạm lỗi đến bàn thắng trên chấm 11 mét chính là minh chứng cho việc chân sút người Pháp là người có hồn nhất trên hàng công. Từ việc ghi bàn, kiến tạo, câu thẻ, kiếm penalty cựu sao Monaco đang trình diễn quá sức ấn tượng.
Nhưng như đã đề cập, MU chỉ thành công trong việc đạt được tỉ số nhưng không định hình được lối chơi của một đội bóng lớn. Mục tiêu của họ là vô địch Premier League và tiến xa tại Champions League nhưng với cách chơi như thế này liệu họ cần bao nhiêu may mắn để đạt được mục đích đó?
Về nhân lực và chiều sâu đội hình, MU có thừa mọi yếu tố để thi đấu tốt hơn nhưng chẳng hiểu sao thầy trò van Gaal vẫn chưa thể bật lên được, chưa bay bổng được như thời của Sir. Alex. Rõ ràng ông thầy người Hà Lan phải nhanh chóng cải thiện điều này bởi đây đã là mùa bóng thứ hai ông ngồi ghế. Man United có danh dự và niềm kiêu hãnh riêng, chẳng thế đá như thế mãi đâu van Gaal ạ.