(BongDa.com.vn) – Trận thua trước Juventus hồi giữa tuần, đã phơi bày ra nhiều điểm yếu của Manchester City ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, HLV Manuel Pellegrini và các học trò vẫn còn phải bận bịu rất nhiều trong gian đoạn sắp tới.
Tập sống không Aguero
Tính tới thời điểm hiện tại, Sergio Aguero chỉ ghi cho Man xanh đúng một bàn ở sân chơi quốc nội. Tuy nhiên, những gì mà tiền đạo người Argentina mang lại cho đội chủ sân Etihad quan trọng hơn cả những bàn thắng. Đầu mùa giải tới giờ, Aguero luôn đóng một vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của HLV Pellegrini. Chân sút 27 tuổi không chỉ đơn thuần là mẫu tiền đạo chỉ biết ghi bàn từ những đường chuyền của đồng đội theo kiểu Edin Dzeko, Peter Crouch.
Thay vào đó, Aguero có khả năng tác chiến độc lập cực tốt, luôn chịu khó chạy về nhận bóng từ giữa sân, sử dụng kỹ thuật siêu việt của mình để xử lý bóng trong vòng cấm địa đối phương hoàn hảo. Một trong những ví dụ điển hình cho khả năng trên của tiền đạo người Agentina là bàn mở tỉ số vào lưới Chelsea thuộc vòng hai Premier League, Aguero nhẹ nhàng loại bỏ John Terry trước khi tung cú dứt điểm tinh tế hạ gục Asmir Begovic.
Việc sở hữu một tiền đạo đẳng cấp như Aguero rất đáng mừng cho Man City, nhưng sự lo lắng cũng không ít khi hiện tại ngoài cựu cầu thủ của Atletico Madrid ra, không một trung phong nào trên hàng công The Citizens làm được điều như thế. Khỏi nói đâu xa, Wilfried Bony trong trận đấu với Juventus đã phơi bày ra tất cả những điểm yếu của mình, xử lý bóng khô khan, dứt điểm thiếu tinh tế, thi đấu thiên về dùng sức hơn trí.
Wilfried Bony quên rằng, việc cầu thủ có sức mạnh như anh đi đối đầu với cặp trung vệ cao to Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci của “Bà đầm già” thành Turin, không khác gì lấy “trứng chọi đá”. Cho nên trong bối cảnh hiện tại, Man City cần tập cho mình cuộc sống không có Sergio Aguero trong đội hình. Đơn giản khi lúc nào vấn đề chấn thương, thể lực cũng có thể đe dọa cầu thủ người Argentina.
Loại bỏ Mangala nếu có thể
Nếu lựa chọn một cái tên chơi tệ nhất ở hàng phòng ngự Man City trong trận thua Juventus, chắc chắn không ai khác ngoài Eliaquim Mangala. Trung vệ trẻ người Pháp dù đã có một mùa thi đấu trong màu áo của Man City, nhưng kinh nghiệm mà cựu cầu thủ Porto rút ra trong trận mạc không được bao nhiêu.
Thực tế, đây không phải là vấn đề quá mới mẻ cho Man City ở mùa giải năm nay. Trước đó, Mangala luôn là tâm điểm lo lắng nơi hàng phòng ngự đội chủ sân Etihad, trận làm khách trên sân Hull City tháng Chín năm ngoái, anh gây ra một quả phạt đền và một pha đốt lưới nhà. Tiếp nối sau đó toàn là những sai lầm trong các cuộc đối đầu với West Ham, Southampton, trước khi trở thành trò cười cho Romelu Lukaku ở cuộc chiến ngay tại thánh địa Goodison Park.
Trong pha ghi bàn gỡ hòa 1-1 của Mario Mandzukic cho Juventus, Magala đã không theo sát cựu tiền đạo của Atletico Madrid khi anh chỉ chú tâm vào đường kiến tạo của Paul Pogba mà quên nhiệm vụ kèm người. Nên nhớ, sai lầm lớn nhất của một trung vệ là không nhìn tiền đạo đối phương di chuyển để thực hiện các tình huống ngăn cản, ngược lại chỉ chú tâm vào trái bóng.
Trước mắt, Vincent Kompany đang gặp phải chấn thương nên khả năng trở lại thi đấu vào cuối tuần này còn bỏ ngỏ. Trong trường hợp xấu nhất, chắc chắn HLV Pellegrini sẽ để cho Nicolas Otamendi và Mangala thi đấu cùng nhau trong cuộc đối đầu với West Ham cuối tuần này. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, còn vấn đề lâu dài thì HLV Pellegrini nên xem xét có nên tiếp tục để Mangala thi đấu chính thức hay nên trao lại cho Otamendi sát cánh cùng Kompany.
Một trận thua trước Juventus đã kéo theo quá nhiều vấn đề phải làm cho Manchester City, đây là bài toán khó cho chiến lược gia người Chile và chỉ có thời gian mới giúp ông sớm tìm ra quyết định.