MỚI NHẤT :
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Góc chiến thuật: Thay người như thần, Allegri giành lại sự sống cho Juventus

    07:22 Thứ tư 24/02/2016

    (BongDa.com.vn) - HLV Massimilliano Allegri đã có những điều chỉnh hợp lý giúp Juventus gành giật lại hy vọng sống trước Bayern Munich.

    (BongDa.com.vn) – HLV Massimilliano Allegri đã có những điều chỉnh hợp lý giúp Juventus gành giật lại hy vọng trước Bayern Munich.

    Allegri đáng được ngợi khen. Ảnh internet.
    Allegri đáng được ngợi khen. Ảnh internet.

    Trên sân nhà, Juventus tỏ ra lép vế hoàn toàn trước Bayern Munich trong suốt cả trận đấu. Thống kê chỉ ra rằng, Hùm xám kiểm soát bóng có thời lượng lên đến 70%, qua đó gần như bóp nghẹt tuyến giữa của Juventus. 2 bàn thắng của Thomas Muller và Arjen Robben khiến các CĐV Juve như chết lặng.

    Pep Guardiola đã giăng ra một thế trận áp đảo hoàn toàn. Có lúc bên phần sân của Juve xuất hiện tới 9 cái bóng áo đỏ và khi mất bóng, họ ngay lập tức cùng lùi sâu về hỗ trợ phòng ngự. Với thế trận diễn ra như vậy, chẳng ai dám tin Juventus sẽ có bàn thắng.

    Tuy nhiên, họ đã làm được không những một mà đến hai lần. Tất cả xuất phát từ những sự điều chỉnh nhân sự hợp lý của HLV Massimilliano Allegri. Đầu tiên, ông quyết định rút Claudio Marchisio và tung Hernanes vào sân đầu hiệp 2. Lúc này, tuyến giữa của Juve trở nên cân bằng hơn.

    Theo đó, Hernandes đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 87%, cao hơn nhiều so với chỉ 62% của Marchisio. Chưa dừng lại ở đó, có Hernandes, Paul Pogba như được giải phóng và đã chơi cực hay trong hiệp 2, khiến hàng tiền vệ của Bayern Munich trở nên lúng túng hơn.

    Và lúc này, những khoảng trống nơi hàng thủ của Hùm xám bắt đầu xuất hiện. Cũng phải nhắc đến sai lầm non nớt của trung vệ số 32 Joshua Kimmich. Cầu thủ này đã tạo điều kiện để Mario Mandzukic có đường chuyền thuận lợi cho Paulo Dybala thoát xuống dứt điểm hạ Manuel Neuer.

    Sturaro giúp Juve có được trận hòa. Ảnh internet,
    Sturaro giúp Juve có được trận hòa. Ảnh internet.

    Nhưng hai sự thay người sau đó của Max Allegri mới là tuyệt đỉnh. Stefano Sturaro thay Sami Khedira phút 69 và Alvaro Morata thay Paulo Dybala ở phút 75. Chỉ 7 phút sau khi vào sân, Sturaro có pha băng cắt như mũi tên sút tung lưới Neuer lần thứ hai. Người thực hiện đường kiến tạo là Morata với cú đánh đầu hoàn hảo.

    Kết quả 2-2 vẫn là lợi thế lớn đối với Bayern Munich nhưng ít nhất, hòa còn hơn là thua trắng hai bàn ngay trên sân nhà. Cơ hội đã sống lại với Juventus dù mong manh, tất cả đến từ sự xuất sắc của Max Allegri trong việc thay người.

    Thanh Hải - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...