MỚI NHẤT :
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Góc AC Milan: Thắng, nhưng nỗi lo vẫn còn

    19:00 Thứ hai 08/10/2018

    BongDa.com.vn Đêm qua, AC Milan tiếp tục nối dài chuỗi ngày vui của mình bằng chiến thắng tưng bừng trước Chievo Verona. Tuy nhiên, giữa những niềm hân hoan, sung sướng, thầy trò ông Gennaro Gattuso vẫn để lại một vết gợn khiến các Milanista không thể hài lòng.

    Phút thứ 67, trên sân San Siro, AC Milan đang dẫn trước đội khách ba bàn không gỡ. Một chiến thắng đã được cầm chắc trong tay thầy trò ông Gennaro Gattuso, khi mà đối thủ của họ tỏ ra quá yếu. Chính vì vậy, Rossoneri thi đấu rất ung dung và không còn quá mặn mà với việc tấn công dồn dập nữa.

     - Bóng Đá

     AC Milan có chiến thắng thứ ba liên tiếp sau khi đả bại Chievo Verona. Ảnh: AC Milan.

    Hakan Calhanoglu có bóng từ giữa sân, trả về cho trung vệ Cristian Zapata. Cầu thủ người Colombia chuyền bóng đến vị trí của Franck Kessie. Từ phía sau, một cầu thủ Chievo ập vào, khiến Kessie lóng ngóng chuyền ngược trở lại. Đường chuyền của anh đưa bóng vào giữa hai trung vệ Zapata và Musacchio, tuy nhiên lực bóng quá nhẹ nên không thể đến được gần vị trí của cặp đôi này. Một khoảng trống quá lớn và Sergio Pellissier chỉ cần có vậy để băng lên, rồi tung ra một cú sút rất căng. Mặc dù Gianluigi Donnarumma đã bay người cản phá, nhưng không thành công. Tỉ số được rút ngắn xuống còn 1-3 dành cho các vị khách.

    Kết quả này được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. AC Milan có trận thắng thứ ba liên tiếp, đồng thời nối dài chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường lên con số tám. Tại Serie A, đội bóng áo sọc đỏ đen đang xếp ở vị trí thứ mười. Tuy nhiên, khoảng cách với top bốn chỉ là ba điểm, trong khi thầy trò ông Gennaro Gattuso vẫn còn một trận chưa đấu. Phần đông các tifosi của Rossoneri đang cảm thấy rất vui. Song, có một thống kê vẫn khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

     - Bóng Đá

     Milan chưa một lần giữ sạch lưới tại Serie A mùa này.

    Bàn rút ngắn tỉ số của Sergio Pellissier đã giúp AC Milan có trận đấu thứ bảy tại Serie A… không thể giữ sạch lưới. Rossoneri là đội duy nhất lại Serie A lúc này vẫn luôn để lọt lưới ít nhất một bàn mỗi trận. Ngay cả đối thủ của họ, dù đang xếp cuối bảng, nhưng cũng đã có một trận đấu mà không phải vào lưới nhặt bóng. Tính rộng ra, trên mọi đấu trường, chỉ có một trận đấu duy nhất thầy trò ông Gennaro Gattuso không phải nhận bàn thua, đó là chuyến làm khách gặp F91 Dudelange tại Europa League. Đây là một thống kê đáng báo động với hàng thủ của AC Milan.

    Đa phần những bàn thua mà AC Milan phải nhận đều là lỗi cá nhân, do sự chủ quan khi đang dẫn trước. Ở trận mở màn gặp Napoli, cú đánh đầu phá bóng mà không quan sát của Tiemoue Bakayoko đã đưa bóng đến vị trí của Piotr Zielinski, và tiền vệ này tung ra một cú sút rất căng đánh bại Gianluigi Donnarumma đem về bàn thắng san bằng cách biệt. Sang cuộc đối đầu với tân binh Empoli, đến lượt đội trưởng Alessio Romagnoli lóng ngóng phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt đền, Francesco Caputo dễ dàng khiến Gigio phải vào lưới nhặt bóng, đồng thời giữ lại một điểm ở lại sân Carlo Castellani. Đến trận đấu với Chievo Verona vừa qua, Franck Kessie đã có một đường chuyền về nhưng không khác nào “kiến tạo” để Sergio Pellissier băng xuống ghi bàn.

     - Bóng Đá

     Muốn bay cao mùa này, AC Milan vẫn cần cải thiện nhiều về khả năng tập trung và phòng ngự. Ảnh: AC Milan.

    Những bàn thua khó hiểu ấy đã khiến AC Milan mất điểm trước Cagliari, Empoli, Atalanta, đa phần đều yếu hơn rất nhiều. Vậy nên, khi gặp Inter Milan ở trận đấu tiếp theo, thật khó để có thể tin rằng khung thành của Gianluigi Donnarumma sẽ được giữ vững.

    Sắp tới, Serie A sẽ có một quãng thời gian nghỉ gần hai tuần để nhường chỗ cho đợt tập trung của các đội tuyển quốc gia. Nhiệm vụ của huấn luyện viên Gennaro Gattuso là phải tìm cách giúp cải thiện tâm lý cho các học trò, đồng thời ngăn chặn những bàn thua không đáng có. Khi mà hàng công đã bắt đầu trở nên nguy hiểm, thì chỉ cần khắc phục điểm yếu nơi hàng phòng ngự, các Milanista sẽ luôn được hưởng trọn vẹn niềm vui.  

    Video tổng hợp Milan 3-1 Chievo (Nguồn Serie A):

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 18:25 08/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...