MỚI NHẤT :
  • Arsenal đón hung tin trên TTCN
  • Liệu Estevão Willian có xứng đáng để Chelsea dốc hầu bao?
  • Sếp bự CLB Thanh Hóa: 'Trọng tài dùng trò mèo để xơi CLB Thanh Hóa'
  • 3 trận Arsenal vs Man Utd hay nhất kỷ nguyên Mikel Arteta
  • Thomas Tuchel nói về tương lai: "Mọi thứ đã rõ ràng kể từ tháng Hai"
  • Man City quá mạnh, đặt dấu chấm hết cho Arsenal
  • Lukasz Skorupski: Người hùng thầm lặng của Bologna
  • Paul Merson sốc vì Bukayo Saka bị loại khỏi danh sách
  • Liverpool chính thức hết cơ hội vô địch
  • Man City có thể vô địch Premier League khi nào?
  • Olise có gì mà Man United lại mê mẩn đến vậy?
  • SLNA có quyết định bất ngờ, TP.HCM I ngược dòng hạ Thái Nguyên
  • Hủy diệt Fulham, Man City chiếm lại ngôi đầu
  • Roma bít cửa mua Lukaku
  • 3 điều Real cần làm ở trận đấu với Granada
  • 4 ngôi sao Aston Villa nên chiêu mộ để thi đấu tại cúp C1 mùa sau
  • Donny van de Beek báo tin dữ cho M.U
  • Endrick giả khỉ đáp trả CĐV
  • CĐV Indonesia phân biệt chủng tộc 'nhầm', lò đào tạo Việt Nam nhận danh hiệu duy nhất tại ĐNÁ
  • Estevao Willian - thần đồng Brazil nhỉnh hơn Endrick gây bão châu Âu
  • Jamie Carragher tiếc cho cầu thủ đã đến M.U quá sớm
  • "Arsenal từng đứng thứ 4 và ăn mừng như thể họ đã vô địch giải đấu"
  • 5 cầu thủ M.U có thể dùng để đổi lấy Olise
  • Sao U23 Việt Nam lập hattrick, Đà Nẵng vùi dập Long An
  • Chuyển nhượng 11/05: M.U có cơ hội ký tân binh từ Barca; Chelsea gây sốc với Greenwood
  • Nghịch lý: Thua Real, Dortmund sẽ nhận được nhiều tiền hơn
  • Erik ten Hag tiếc nuối với Declan Rice
  • Casemiro là câu trả lời cho sự ngớ ngẩn của Man United trên thương trường
  • Mê mẩn trước vẻ đẹp chết người của siêu mẫu dẫn Champions League
  • Trọng tài Indonesia nói thật về tình huống U23 Guinea hưởng phạt đền, đón 3 cầu thủ nhập tịch
  • Ngọc quý châu Âu khiến Premier League sục sôi
  • "Tôi nghĩ chúng tôi là đội phòng thủ tốt nhất và tấn công tốt nhất"
  • Hai bộ mặt trái ngược của Arsenal và M.U
  • Kieran Tierney chốt khả năng trở lại Arsenal
  • Người cũ M.U "chê bai" Erik ten Hag
  • Jesus đang thoái hóa
  • Real trải đường đón Mbappe
  • Pochettino nhận xét về trình độ của Cole Palmer
  • Gasperini đang truyền cảm hứng cho tương lai bóng đá Ý
  • Ray Parlour dự đoán tỷ số trận Fulham - Man City
  • Góc AC Milan: Mong đợi ngậm ngùi

    21:35 Thứ sáu 08/01/2016

    (BongDa.com.vn) - Trong mùa giải này, chưa bao giờ các CĐV AC Milan được chứng kiến một màn khởi đầu như ý.

    (BongDa.com.vn) – Đã rất nhiều lần trong mùa giải năm nay, các Milanista mong đợi một sự khởi đầu suôn sẻ cho đội bóng mà họ yêu. Thế nhưng, chưa bao giờ họ được hưởng niềm vui trong những lần khởi đầu ấy.

    Góc AC Milan: Mong đợi ngậm ngùi
    AC Milan thêm một lần khiến CĐV thất vọng bằng trận thua 0-1 trước Bologna. Ảnh: Internet.

    Vòng 18 Serie A đã diễn ra các trận đấu đầu tiên sau kì nghỉ lễ kéo dài. Đây cũng là những trận đấu đầu tiên trong năm mới 2016. Do đó, đội bóng nào cũng quyết tâm giành được chiến thắng, để tạo động lực cho cuộc đua còn kéo dài đến tháng Năm. Và AC Milan cũng vậy.

    Trên sân nhà San Siro, đội bóng áo sọc đỏ đen chỉ phải tiếp Bologna, một tân binh của Serie A mùa này. Đội quân đến từ xứ Emilia-Romagna đang đứng ở nửa sau của bảng xếp hạng, và tất nhiên, không được đánh giá cao bằng Rossoneri. Tuy nhiên, Bologna vẫn có những cái tên đáng lưu ý, như Emmanuele Giaccherini, cựu cầu thủ Juventus và Mattia Destro, tiền đạo mùa giải trước còn khoác áo chính AC Milan, nên Sinisa Mihajlovic và các học trò không dám chủ quan.

    Màn trình diễn trên sân San Siro của đội bóng áo sọc đỏ đen đã không làm các Milanista thất vọng. Họ tấn công rất nhiều, tung ra tới 17 cú sút về phía khung thành đối phương. Những Bacca, Bonaventura, Niang,… là mối đe dọa thường trực. Phía bên kia, Bologna chỉ còn biết chịu trận, chờ thời cơ phản công.

    Tấn công nhiều là thế, nhưng điều mà các cổ động viên chờ đợi là một bàn thắng mở tỉ số thì không đến. Ngược lại, chỉ trong một pha bóng bất ngờ vào phút 81, Giaccherini đã tung ra nhát kiếm quyết định, đem về trận thắng hoành tráng cho Bologna ngay tại San Siro. Các Milanista không buồn vì màn trình diễn trên sân của đội nhà. Điều họ buồn nằm ở bảng tỉ số. Thua trận này, AC Milan đã bỏ lỡ cơ hội bám sát nhóm dẫn đầu, và còn bị Sassuolo vượt mặt.

    Đây không phải là lần đầu tiên, các Milanista mong đợi về một khởi đầu tốt đẹp, nhưng sau đó lại rất buồn. Đầu mùa giải, họ cũng đã chờ đợi như thế. Sau nhiều năm, chủ tịch Silvio Berlusconi mới lại chi thật đậm vào thị trường chuyển nhượng, để mang về những tân binh chất lượng, với mục tiêu đưa đội bóng đến vinh quang.

    Trận đấu mở màn của Rossoneri trong mùa giải này là trận gặp Fiorentina tại Artemio Franchi. Đó là một trận đấu thất vọng, về cả kết quả và lối chơi. AC Milan không thể tung ra một cú sút trúng đích nào trong suốt 90 phút. Cuối cùng, Carlos Bacca và đồng đội đành chịu phơi áo với tỉ số 0-2. Không nói cũng biết, các tifosi đã buồn đến mức nào. Họ không hề muốn một kết quả như thế, bởi đội bóng của họ đã được đầu tư rất nhiều.

    Góc AC Milan: Mong đợi ngậm ngùi
    Dù đầu tư rất nhiều nhưng AC Milan mùa này có những kết quả không mong đợi. Ảnh: Internet.

    Trong mùa giải này, chưa bao giờ các Milanista được chứng kiến một màn khởi đầu như ý. Có thể, Rossoneri luôn thi đấu tốt trong những trận đấu khác, nhưng những trận đấu được kỳ vọng rất nhiều thì họ lại gục ngã. Sẽ không còn một màn khởi đầu nào nữa cho AC Milan, nhưng các tifosi của họ thì vẫn đang mong đợi. Bây giờ, họ mong đội quân áo sọc đỏ đen của họ mau chóng đứng dậy sau trận thua mất mặt vừa qua.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...