(BongDa.com.vn) – Sau khi chứng kiến vài giọt ánh sáng le lói phía chân trời mọi thứ lại đang trở về với bản ngã vốn có của Rossoneri. AC Milan bây giờ thay đổi nhiều thứ bề ngoài nhưng cái thực chất bên trong vẫn yếu đuối và bạc nhược mà thôi.
Đầu mùa hè, không ít các Milanista khấp khởi mừng thầm về một công cuộc phục sinh đã bắt đầu manh nha của đội chủ sân San Siro. Đội bóng chuyển giao cổ phần và có những thương vụ mạnh tay khác hẳn với một AC Milan nổi tiếng keo kiệt. Luiz Adriano và Carlos Bacca tiêu tốn hơn 50 triệu euro với nhiệm vụ làm mới hàng công già cỗi.
Thêm vào đó, đội bóng sọc đỏ đen cũng chi hơn 20 triệu euro cho một ngôi sao trẻ tiềm năng mới chỉ 20 tuổi Bertolarci càng khiến nhiều đội bóng ở Serie A thèm nhỏ dãi về sự mạnh bạo của Rossoneri. Cùng với đó, Sinjsa Mihajlovic đến đem theo bao kỳ vọng về lối chơi tấn công hào hoa, sexy từng một thời giúp AC Milan làm mưa làm gió.
Nhưng rốt cuộc, viễn cảnh đầy mơ mộng đó tan tành chỉ sau chưa tới hai tháng khi mùa giải khởi tranh. AC Milan đang ngụp lặn ở vị trí quen thuộc vài năm gần đây với vị thứ 11 còn Mihajlovic đã phong phanh tin bị BLĐ AC Milan nghi ngờ về năng lực và lung lay dữ dội chiếc ghế huấn luyện.
Sau bảy trận đấu, bộ đôi rất được kỳ vọng Bacca và Adriano mới chỉ nổ súng 4 lần. Đa phần trong số đó đến từ nỗ lực cá nhân chứ không có nhiều sợi dây liên kết giữa hai chân sút. Jeremy Menez chân sút chủ lực mùa trước vẫn chưa thể thi đấu trong khi Balotelli trận cắc, trận bùm càng khiến người ta thêm chán ngán về Rossoneri.
Ở hàng tiền vệ, ngoài Jose Mauri chưa được ra sân thì 9 cái tên còn lại đều đã được chiến lược gia người Serbia cho thử sức. Nó cho thấy sự bất ổn định của khu trung tuyến AC Milan, không lạ khi họ thường xuyên bị đối phương vây ép và kiểm soát thế trận kể cả những trận đấu họ thắng điển hình như chiến thắng trước Torino.
Ba lần giáp mặt các đội bóng rắn mặt đội chủ sân San Siro đều ôm hận với ba lần phơi áo trước Fiorentina, Inter Milan và Napoli. AC Milan hiện tại yếu đuối và không có khí chất của một đội bóng từng khuynh đảo Serie A. Cứ sau mỗi chiến thắng AC Milan lại thất bại một cách bạc nhược khiến tất cả đều phải ngán ngẩm về đội bóng này.
Có thể thấy được rằng, AC Milan 2015/2016 vẫn chưa có mấy khởi sắc và thay đổi. Họ chỉ mới lột xác được ở những cái tên chứ chưa thay đổi được bản chất lối đá và tìm lại bản lĩnh. Rossoneri ngay lập tức “hiện hình” khi đụng các đội bóng rắn mặt và khó làm nên chuyện ở mùa này. Xem ra giấc mơ phục sinh với các Milanista vẫn còn xa lắm.