MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Gia Cát Lượng gạt lệ trảm Mã Tốc, Mourinho “trảm” ai?

    19:31 Thứ hai 24/10/2016

    BongDa.com.vn Ngày trở về Stamford Bridge đã kết thúc với thảm bại 0-4. Mourinho cùng các học trò phải giải quyết rất nhiều bài toán đặt ra, nhất là mặt nhân sự để cải thiện lối chơi cho “Quỷ đỏ”. “Người đặc biệt” sẽ chọn ai, bỏ ai?

    Hồi 96 Tam quốc diễn nghĩa, La Quán Trung đã miêu tả một cách sống động diễn biến tâm trạng của Gia Cát Lượng trong việc xử trảm Mã Tốc làm mất Nhai Đình – con đường huyết mạch vận lương của nước Thục từ Hán Trung - khiến chiến dịch phạt Ngụy lần thứ nhất của nước Thục thất bại thảm hại. Bàn về vấn đề này, có nhiều ý kiến khen chê khác nhau.

    Tội của Mã Tốc là đương nhiên nhưng ở vai trò người thống soái ba quân, Gia Cát Lượng chính là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên trong thất bại này. Mặc dù sau đó, chính tay ông đã viết tấu chương trình Lưu Thiện xin hạ tước vị của mình xuống ba bậc đồng thời công bố sai lầm của mình cho cả nước được biết, làm gương cho mọi người nhưng đó cũng chỉ là cách để Gia Cát Lượng đổ hết trách nhiệm lên người Mã Tốc. Bản thân ông tuy bị giáng chức nhưng vẫn nắm thực quyền, hơn thế, còn được tiếng thơm là “giữ nghiêm quân pháp”.

    ManUnited-Premier-League-

     Manchester United thất bại ê chề trong chuyến hành quân đến Stamford Bridge. Ảnh: Internet.

    Đêm qua, Mourinho đã nhận thất bại muối mặt ngay tại nơi đã làm nên tên tuổi của ông – Stamford Bridge, trước chính các học trò cũ, những người do chính ông đào tạo thành tài. Sau thất bại bẽ bàng ấy, Mourinho đã không ngần ngại đổ lỗi cho các học trò: Cầu thủ của tôi đã mắc phải những sai lầm cá nhân cực kỳ nghiêm trọng, và cả đội phải trả giá cho những sai lầm cá nhân đó.” Những ai theo dõi trận đấu đêm qua đều dễ dàng nhận ra, vị trí của Fellaini ở trung tâm và hành lang cánh trái do Daley Blind trấn giữ chính là “yết hầu” của “Quỷ đỏ”. Conte đã rất tinh tường khi nghiên cứu đối thủ và tập trung tối đa khai thác hai vị trí này.

    Theo đó, cặp tiền vệ trung tâm N’Golo Kante và Matic thường xuyên áp sát Fellaini khiến “đầu xù” lóng ngóng đến tội nghiệp. Tiền vệ người Bỉ được “Người đặc biệt” sử dụng nhằm mục đích phá lối chơi của Chelsea nhưng chính anh lại là người làm phá sản hoàn toàn kế hoạch cho Mou đặt ra. Chậm chạp, vụng về, chuyền bóng kém, Fellaini khiến tuyến giữa của “Quỷ đỏ” tê liệt, Pogba thiếu người hỗ trợ, Herrera gồng mình chống đỡ các đợt lên bóng đầy tốc độ của Chelsea và hai bàn thua chóng vánh trong hiệp 1 đã nói lên điều ấy.

    Ở hàng thủ, một Blind yếu ớt và chậm chạp đã dễ dàng bị Pedro vượt qua để ghi bàn thắng nhanh nhất Premier League mùa này. Cầu thủ người Hà Lan là một cầu thủ chơi đầu óc với nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền xa tốt nhưng trước một đối thủ chủ động chơi pressing và tấn công tốc độ như Chelsea, anh sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ. Còn nhớ, trong trận derby Manchester cách đây ít lâu, chính Blind đã mắc hai sai lầm trực tiếp giúp Man xanh dẫn trước “Quỷ đỏ” hai bàn trong hiệp 1 ngay tại Old Trafford.

    Trên hàng công, Ibrahimovic đã mất tích trong 6 trận đấu qua. Kể từ bàn thắng vào lưới Southampton, chân sút người Thụy Điển chưa có thêm pha lập công nào để đóng góp cho thành tích của “Quỷ đỏ”. Thế nhưng, Mourinho vẫn chưa có những phương án thay thế phù hợp. Ở tuổi 35, Ibra khó lòng cày ải liên tục ở một đấu trường nặng về thể lực như Premier League. Tóm lại, đêm qua, Man Utd của Mourinho đã thất bại thảm hại và không có lý do nào để bào chữa cho thất bại trên.

    Phong độ của các học trò là một chuyện nhưng chính bản thân Mourinho trên cương vị thuyền trưởng của “Quỷ đỏ” phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Man Utd cần ông để trở lại vị thế là một kẻ thách thức các danh hiệu nhưng có vẻ như Mourinho đang “lỗi mốt” so với phần còn lại ở Premier League. Thành tích của Man Utd mùa này ra sao, tất cả phải đợi đến cuối mùa mới có đáp án nhưng cứ theo đà này, “Quỷ đỏ” thậm chí còn tệ hơn dưới thời Van Gaal.

    ManUnited-Premier-League-

     HLV Jose Mourinho tỏ ra bất lực trong ngày gặp lại đội bóng cũ Chelsea. Ảnh: Internet.

    Không nói đâu xa, dưới thời “tu-líp thép”, Man Utd luôn giành kết quả có lợi trong các trận đại chiến. Ở Premier League mùa trước, chỉ có Arsenal là giành được chiến thắng trước MU (lượt đi tại Emirates). Cả Man City, Liverpool và chính Arsenal đều nếm mùi chiến bại trước đội chủ sân Old Trafford, Chelsea phải rất vất vả mới giành được kết quả hòa.

    Mourinho phải nhanh chóng thay đổi, từ cách chỉ đạo chiến thuật, đội hình thi đấu, sử dụng các ngôi sao và trên hết từ chính bản thân ông để phù hợp với Premier League và xu thế bóng đá Anh hiện tại. Nếu không sớm sửa sai và thích nghi, xem ra bản hợp đồng ba năm của ông với đội chủ sân Old Trafford khó lòng được hoàn tất đúng thời hạn.

    (Bạn đọc: Hải Đoàn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao việt Nam | 19:25 24/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...