(BongDa.com.vn) – Trong cuốn tự truyện ‘My story’, Steven Gerrard vừa tiết lộ bí mật động trời khi khẳng định HLV Rafa Benitez không ưa gì anh.
Rafa Benitez là vị HLV gần nhất dẫn dắt Liverpool đến thành công vang dội với chiến tích vô địch UEFA Champions League mùa giải 2004/05.
Thời điểm đó, AC Milan đã dẫn trước đến 3-0 sau hiệp một nhưng sự tỏa sáng kịp thời của Steven Gerrard đã giúp The Kop lội ngược dòng ngoạn mục.
Không ngoa khi nhận định rằng Gerrard và Benitez đã làm nên chiến thắng vĩ đại cho Liverpool tuy nhiên, mối quan hệ của họ không tốt đẹp như mọi người nghĩ.
“Tôi nghĩ Benitez không ưa gì tôi.” Gerrard viết trong cuốn tự truyện ‘My story’. “Tôi không biết vì sao nhưng đó là cảm giác tôi nhận được từ ông ấy.”
“Tôi sẵn sàng nhấc điện thoại lên và trò chuyện với tất cả các HLV từng làm việc tại Liverpool, ngoại trừ Benitez.”
“Điều này hơi xấu hổ vì thực ra chúng tôi đã cùng nhau tạo nên một đêm Istanbul huyền diệu. Ngoài ra, chẳng có gì ràng buộc giữa chúng tôi cả.”
“Thông thường, Benitez thường gọi tên các cầu thủ khác nhưng với tôi thì luôn là ‘Gerrard’. Ông ấy đọc lớn tên từng người, đôi khi sử dụng nickname nhưng với tôi lại cứ là ‘Gerrard’.”