MỚI NHẤT :
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 0-0 PSG (H1): Mưa bàn thắng ở Signal Iduna Park?
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Filipe Luis: Chỉ Vicente Calderon mới là nhà

    21:57 Thứ năm 17/03/2016

    (BongDa.com.vn) - Filipe Luis thực sự làm nản lòng các chân chạy cánh cừ khôi của đội khách PSV.

    (BongDa.com.vn) – Nhắc tới Atletico Madrid lúc này người ta sẽ nghĩ ngay đến một cỗ máy phòng ngự thượng hạng. Và mỗi mảnh ghép trong cỗ máy ấy đều thực sự đáng khâm phục, có lẽ với Filipe Luis chẳng nơi đâu hơn Vicente Calderon.

    Filipe Luis: Chỉ Vicente Calderon mới là nhà
    Filipe Luis đang là một phần quan trọng trong hệ thống phòng ngự vững chắc của Atletico Madrid. Ảnh: Internet.

    Các chân sút PSV đã tìm mọi cách để xuyên thủng mành lưới của Oblak, chỉ cần làm được một lần như thế tại Vicente Calderon, họ sẽ khiến Rojanblancos phải ghi được hai bàn mới có thể giữ được chiếc vé. Nhưng rốt cuộc họ chẳng thể ghi nổi một bàn bởi những cái tên án ngữ trước khung thành thủ môn người Slovenia thực sự vững như bàn thạch.

    Trong đó, Filipe Luis thực sự làm nản lòng các chân chạy cánh cừ khôi của đội khách. Mà chẳng phải chỉ riêng những mũi nhọn của PSV ngán ngẩm hậu vệ người Brazil mà nhiều ngôi sao cừ khôi khác như Gareth Bale, Iker Muniain,… đều phải “nhăn mặt” khi đụng độ hậu vệ cánh này ở La Liga.

    Bắt đầu từ mùa giải 2010-2011, hậu vệ sinh năm 1985 đã thực sự trở thành một lá bài không thể thiếu trong chiến lược xây dựng hệ thống phòng ngự vững chãi của Diego Simeone. Cùng với Diego Godin, Filipe Luis, Miranda được xem là một trong ba cái tên làm nên thương hiệu phòng ngự án ngữ trước khung thành Atletico Madrid.

    Mùa giải 2013/2014, được xem là đỉnh cao của Filipe Luis và đồng đội khi xưng vương tại giải VĐQG và vào đến chung kết Champions League. Chính điều đó đã khiến Chelsea mê mẩn và quyết tạo hậu vệ sinh năm 1985 nhằm khỏa lấp khoảng trống mà Ashley Cole để lại. Rất tiếc, hậu vệ người Brazil lại không thích nghi được với Premier League.

    Anh chỉ thi đấu được có 15 trận trong đó đa phần xuất phát từ băng ghế dự bị rồi bị đá văng bởi người đàn em Cesar Azpilicueta một cách đau đớn. Chẳng ai còn thấy bóng dáng một Filipe Luis lên công về thủ như một cỗ máy tràn đầy năng lượng nữa. Tưởng như đó cũng là dấu chấm hết bởi anh đã chạm ngưỡng tuổi 30.

    Filipe Luis: Chỉ Vicente Calderon mới là nhà
    Filipe Luis đang có những ngày tuyệt vời sau khi quay trở lại đội chủ sân Vicente Calderon. Ảnh: Internet.

    Nhưng Simeone thì không tin như vậy, chiến lược gia người Argentina quyết tâm mang Filepe Luis trở lại Vicente Calderon và trao ngay suất đá chính mà chẳng mảy may hoài nghi. Bốn mùa giải thăng hoa trước đó cùng với Atletico Madrid là quá đủ để Simeone đặt niềm tin và cuối cùng niềm tin đó đã cho ông quả ngọt.

    Với nhiều cầu thủ, việc trở lại mái nhà xưa chưa chắc đã giúp họ tạo được sự ấn tượng như lần đầu tiên nhưng với Filipe Luis có vẻ đó là một ngoại lệ. Hậu vệ người Brazil đang như cá được gặp nước và khiến các mũi công đau đầu tìm cách xuyên thủng. Đây mới là nhà của Filipe Luis và hãy xem anh phô diễn những tinh túy tưởng như đã mãi mãi chôn vùi ở Premier League.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...