Trong chuyến làm khách tới sân King Power của Leicester City, Man United đã có thế trận tương đối tốt. Theo đó, Quỷ đỏ thành Manchester đã 2 lần vươn lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Marcus Rashford và Bruno Fernandes.
Tuy nhiên, sự thiếu tập trung của hàng thủ đã khiến Man United phải trả giá đắt. Chung cuộc, Man United chỉ giành được 1 điểm trước Leicester City, và bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách đáng kể với đội đầu bảng Liverpool.
Rõ ràng, trận hòa không thể khiến các cầu thủ Man United hài lòng. Tờ Daily Mail dẫn lời Bruno Fernandes sau trận rằng: "Tôi thực sự hạnh phúc khi vào phòng thay đồ, và thấy mọi người thất vọng với kết quả này.
Tất cả đều bắt đầu thảo luận về những điều chúng tôi phải làm tốt hơn. Điều đó có nghĩa là, chúng tôi đã tạo ra một văn hóa quyết thắng, và không ai hài lòng với 1 điểm như thế này cả.
Chúng tôi thất vọng, chúng tôi biết mình đã có cơ hội giành được 3 điểm. Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi vì chúng tôi muốn giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu."
Bruno Fernandes cũng thừa nhận, Leicester City là một đội bóng khá tốt, nhưng Man United cần phải quên đi trận hòa này và hướng tới trận đấu tiếp theo.
Cận cảnh một buổi tập của Man United