Chỉ sau ba tháng ở Manchester, Pellistri đã tìm được một bến đỗ mới tạm thời nhưng thích hợp, để có thời gian thi đấu thường xuyên, thay vì phải ra sân cùng đội U23 Quỷ đỏ.
Cầu thủ người Uruguay đã có khởi đầu suôn sẻ tại La Liga. Và mới nhất, anh đã có màn trình diễn rất xuất sắc trước đội bóng đầu bảng Atletico Madrid.
Dù Alaves chỉ kiểm soát bóng có 33%, nhưng mỗi khi Pellistri có bóng, anh lại khiến hàng thủ trứ danh của HLV Diego Simeone phải nhọc nhằn chống đỡ. Tài năng trẻ của Man Utd cho thấy mình có tốc độ, kỹ thuật tuyệt vời. Lối chơi của anh thật sự khôn ngoan, và không thiếu những đường chuyền sáng nước. Nếu cứ duy trì phong độ ấn tượng hiện tại, anh sẽ là cầu thủ chạy cánh phải trong mơ mà Quỷ đỏ đang kiếm tìm.
Pellistri chỉ mới 8 tuổi khi cổ vũ người đồng hương Luis Suarez tại World Cup 2010. Suarez chính là người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Alaves ở lần đụng độ này, để có bàn thắng thứ 500 trong sự nghiệp. Và anh đã ôm lấy Pellistri, gửi lời động viên đến tài năng trẻ này sau chiến thắng.
Mới đây, Pellistri cũng gửi thông điệp của mình qua mạng xã hội: "Buồn vì kết quả, nhưng tin tưởng rằng chúng ta cùng nhau có thể giành được chiến thắng ở những trận đấu tới.
Một giấc mơ khi được đối đầu với anh, Luis Suarez! Rất vui được gặp Lucas Torreira, Jose Gimenez và anh - 3 người con của Uruguay. Xin chúc mừng con số 500!"
Solskjaer muốn Man Utd giành được các danh hiệu: