Lại một lần nữa, Enrique cảm thấy mãn nguyện sau khi Barca đánh bại Sevilla trong trận lượt về chung kết Siêp cúp TBN. Ông nói về màn trình diễn của các cầu thủ: “Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với những gì được chứng kiến trên sân, các cầu thủ có động lực to lớn khi bước vào trận đấu. Sevilla rất xuất sắc, họ gây áp lực cao, tạo nhiều rắc rối cho chúng tôi, và nguy hiểm nhất là quả penalty, đáng ra họ đã có được một bàn thắng. Nhưng chúng tôi lại có một Bravo rất giỏi, cậu ấy cản phá tất cả. Bàn thắng của Arda đã đưa chúng tôi nhập cuộc thật sự. Tôi vui vì mọi thứ, trừ chấn thương ngoài ý muốn của Mascherano.”
Trả lời lí do không mấy hào hứng về chiếc cup vừa đoạt được, Enrique giãi bày: “Khi một đội bóng giành được cú đúp cả La Liga và Cúp nhà vua, thì danh hiệu Siêu cúp không còn quan trọng nữa. Rất rõ để thấy trận Siêu cúp chỉ để phục vụ mục đích kinh doanh nào đó, với tôi nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi cảm thấy may mắn vì đã giành được 8 trên 10 danh hiệu Barca tham gia. Bởi vì tôi có được đội hình mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây, những cầu thủ độc nhất luôn làm tôi đi từ ngạc nhiên này sang bất ngờ khác.”
Vị HLV cũng đề cập đến các tân binh: “Rõ ràng trình độ của các cầu thủ không giống nhau, nhưng điều đáng mừng là các cầu thủ mới thi đấu rất nhiệt tình, rồi họ sẽ cố gắng học hỏi những cầu thủ giàu kinh nghiệm để tiến bộ hơn. Đó là hạnh phúc và niềm vinh dự cho bất cứ cầu thủ nào thi đấu tại Barca. Với cương vị HLV dẫn dắt đôi bóng, tôi nghĩ một mùa giải thật dài thì không thể chỉ dựa vào 11 cầu thủ, phải bảo đảm 22 hoặc 23 cầu thủ để xoay tua. Thành tích phải đạt được bằng sức mạnh của cả tập thể, và chúng tôi mạnh mẽ hơn nhờ điều đó.”