MỚI NHẤT :
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Ekanit rút lui: Niềm tin dành cho Thái Lan chạm đáy

    15:11 Thứ hai 08/01/2024

    BongDa.com.vn Cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản, Ekanit Panya có lẽ cũng không có nhiều niềm tin ở đội tuyển Thái Lan tại vòng chung kết Asian Cup 2023 sắp tới.

    Quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023 của đội tuyển Thái Lan đã chứng kiến những cơn ác mộng thực sự về tình hình lực lượng. Hết Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin phải vắng mặt vì chấn thương, Supachai bị thương phải khâu đến 19 mũi trên đầu, Theerathon Bunmathan bị ngộ độc,... giờ đây NHM Voi chiến còn phải nhận một cú sốc đầy choáng váng: Ekanit Panya, ngôi sao đang lên của Thái Lan, xin rút lui khỏi đội tuyển.

    Đáng nói là khác với những trụ cột như Teerasil, Chanathip, Ekanit không hề gặp chấn thương. Cầu thủ 24 tuổi nêu rõ lý do muốn rời chiến dịch Asian Cup là để tập trung với CLB chủ quản Urawa Red Diamonds cho giai đoạn tiền mùa giải J-League, hòng gây ấn tượng với tân HLV của đội bóng Nhật Bản, ông Per-Mathias Hogmo.

    Chẳng có gì ngạc nhiên khi phẫn nộ là cảm xúc chủ đạo của giới mộ điệu Thái Lan ngay khi tiếp nhận thông tin. “Không thể chấp nhận”, “cần phải bị cấm lên tuyển vài năm”, “anh ta có vấn đề gì vậy”,... mới chỉ là một vài trong số những bình luận không chút dung thứ mà người hâm mộ cả trong nước lẫn trong khu vực Đông Nam Á dành cho Ekanit.

    Ekanit rút lui: Niềm tin dành cho Thái Lan chạm đáy - Bóng Đá

    Ekanit Panya từ chối lên tuyển Thái Lan phơi bày vấn đề niềm tin của cả nền bóng đá.

    Trong quan niệm thông thường, được triệu tập lên đội tuyển quốc gia thi đấu ở sân chơi số một châu lục phải là vinh dự mà mọi cầu thủ thậm chí sẵn sàng đánh đổi bất kỳ thứ gì để có được, đặc biệt là trong tương quan so sánh với khi thi đấu ở CLB. Từ trước đến nay, Ekanit Panya mỗi khi thi đấu ở đội tuyển U23 hay đội tuyển quốc gia Thái Lan, dù chỉ ở các giải Đông Nam Á như SEA Games hay AFF Cup, vẫn luôn rực cháy một ngọn lửa nhiệt huyết, chưa bao giờ bị than phiền về thái độ đóng góp cho đội tuyển quốc gia.

    Ấy vậy nhưng chính anh lại từ chối cơ hội lần đầu đại diện nước nhà ở kỳ Asian Cup đầu tiên trong sự nghiệp, điều đó chứng tỏ phải có tính toán thực sự kỹ lưỡng của cầu thủ này đằng sau quyết định “bất hợp lý” như thế.

    Xin nhắc lại, Ekanit muốn tập trung sớm với CLB Urawa Red Diamonds cho quá trình tiền mùa giải J-League, hòng gây ấn tượng với HLV mới để đảm bảo vị thế tốt nhất ở đội bóng này. Tuy nhiên, mục tiêu gây ấn tượng này hoàn toàn có thể đạt được nếu Ekanit thi đấu thành công cùng đội tuyển Thái Lan ở vòng chung kết Asian Cup 2023. Trường hợp lên tuyển, cơ hội tỏa sáng của Ekanit lại càng lớn hơn khi đàn anh Chanathip – thi đấu ở vị trí khá tương đồng - không góp mặt.

    Từ chối tất cả những thuận lợi, hứa hẹn khi chơi cho tuyển Thái Lan, Ekanit hẳn không có nhiều niềm tin vào khả năng Voi chiến sẽ có kết quả tích cực ở vòng chung kết Asian Cup tới đây. NHM có thể chỉ trích anh vì những lý do “theo con tim”, như lòng yêu nước, danh dự quốc gia quan trọng hơn mọi thứ. Song với một cầu thủ chuyên nghiệp, Ekanit Panya đơn giản chỉ nghe theo lý trí. Khi đặt lên bàn cân so sánh 2 lựa chọn, tài năng sáng giá sinh năm 1999 đã chọn hướng đi hứa hẹn mang đến cho anh xác suất thành công cao hơn.

    Ekanit rút lui: Niềm tin dành cho Thái Lan chạm đáy - Bóng Đá

    Với những màn trình diễn như thua 0-5 mới nhất trước Nhật Bản, ai có thể tin đội tuyển Thái Lan sẽ làm nên chuyện ở vòng chung kết Asian Cup 2023?

    Nếu phân tích được như vậy từ góc nhìn của cầu thủ, CĐV Thái Lan có lẽ cũng chẳng nên buông lời trách cứ anh quá nặng nề. Hơn nữa, nhìn vào thực tế, có phải chính số đông CĐV Thái bây giờ cũng đang ngờ vực đội tuyển nước nhà? Chính vì NHM chẳng quan tâm, các nhà đài truyền hình Thái Lan mới không mặn mà mua bản quyền phát sóng vòng chung kết Asian Cup 2023, ngày khởi tranh đã đến sát vẫn bình chân như vại.

    Chẳng những thế, các CLB và hệ thống giải Thai League còn thi đấu bình thường đến tận ngày 6 tháng 1, dẫn đến chấn thương, các vấn đề thể trạng cho cầu thủ, không hề có bất cứ ưu tiên nào cho đội tuyển. Vậy thì có lẽ chẳng riêng cá nhân Ekanit, sự mất niềm tin vào đội tuyển đã là thực trạng của cả nền bóng đá Thái Lan.

    Chẳng ai tin đội tuyển sẽ thành công, vậy thì ai lo việc người nấy thôi! Nhà đài giữ lại tiền mua bản quyền, CLB và giải đấu cứ thi đấu cho đúng lịch trình, tuyển thủ rút lui để đầu tư cho sự nghiệp cá nhân. Tình cảnh càng nghĩ càng thấy thật đau lòng, nhất là so sánh với thời hoàng kim giữa thập kỷ 2010. Voi chiến ngày ấy bá đạo Đông Nam Á, giương cao ngọn cờ tiến ra biển lớn, giờ đây không kèn không trống, lực lượng sứt mẻ mang chuông đi đánh xứ người...

    Với tình cảnh chung bi đát và sự vắng mặt mới nhất của Ekanit Panya, giới mộ điệu Thái Lan tốt nhất nên thoải mái theo dõi giải đấu lớn đầu tiên dưới thời HLV Masatada Ishii với “zero” kỳ vọng, và trân trọng bất cứ thành quả nào thu hoạch được. Sau đây, một cuộc cải tổ để lấy lại niềm tin – và cả kết quả - sẽ là điều bắt buộc, khởi đầu với một vị chủ tịch mới của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan FAT và những cải tổ mạnh mẽ từ cấp CLB.

    (Bạn đọc: Ngọc Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 14:41 08/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...