MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Cầu thủ bỏ Asian Cup, bóng đá Thái Lan có sóng ngầm?

    06:13 Thứ ba 09/01/2024

    BongDa.com.vn Sự việc ngôi sao Ekanit Panya xin rút khỏi ĐT Thái Lan tại Asian Cup làm gợi lên câu hỏi liệu có sóng ngầm đang xảy ra tại bóng đá xứ sở chùa vàng?

    Cầu thủ Thái Lan từ chối lên tuyển...

    Trong những ngày qua, trong khi bóng đá châu Á đang dồn sự chú ý vào việc chuẩn bị của các ĐT tại Asian Cup 2023 thì ở xứ sở chùa vàng, NHM và truyền thông nước này đang thật sự phẫn nộ với thông tin sao trẻ Ekanit Panya xin rút khỏi ĐTQG Thái Lan để tập trung cho màu áo CLB Urawa Reds (Nhật Bản). Lý do mà cầu thủ sinh năm 1999 đưa ra là muốn làm quen với triết lý của HLV mới tại đội bóng chủ quản khi J-League sắp sửa khởi tranh.

    Điều đáng bàn hơn là J-League 1 sẽ chỉ bắt đầu vào giữa tháng 02 trong khi ĐT Thái Lan có thể bị loại sớm và Ekanit Panya vẫn kịp trở lại CLB chủ quản mà không ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị trước mùa giải mới. Điều đó càng dấy lên nghi ngờ nhân tố 24 tuổi từ chối thực hiện nghĩa vụ quốc gia vì một lý do khác. Tất nhiên, dư luận xứ sở chùa vàng đang hết sức căm phẫn, thậm chí muốn tước quốc tịch và trục xuất cầu thủ sinh năm 1999 khỏi đất nước.

    Sóng ngầm bóng đá Thái Lan? - Bóng Đá

    Ekanit Panya trong trận đấu trước Nhật Bản vào ngày 01/01.

    Đây không phải là lần đầu tiên một cầu thủ quyết định từ chối thực hiện nghĩa vụ với ĐTQG Thái Lan. Trước trận giao hữu với Nhật Bản vào ngày 01/01, cũng có rất nhiều CLB tại xứ sở chùa vàng từ chối nhả người. Tân HLV Masatada Ishii của "Voi chiến"  từng ngao ngán trước tình cảnh trên khi so sánh giữa Thái Lan và Nhật Bản. Ông cho biết: "Ở Nhật Bản, đại diện cho tuyển quốc gia là vinh dự lớn. Cầu thủ sẵn sàng lên tuyển ngay cả khi chấn thương”.

    Với việc Ekanit Panya từ chối thi đấu tại Asian Cup, ĐT Thái Lan đang trải qua cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng trên hàng công khi trước đó Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda đã không thể góp mặt vì chấn thương. Nguy cơ bị loại sớm càng hiện rõ trước mắt với đoàn quân HLV Masatada Ishii.

    ... liệu có sóng ngầm

    Câu hỏi được đặt ra là liệu đang có "sóng ngầm" trong nội bộ đang diễn ra ở bóng đá Thái Lan khiến ĐTQG cũng bị ảnh hưởng lớn. Việc các tuyển thủ từ chối cống hiến cho "Voi chiến" hay một số CLB trong nước không chịu nhả người đang chứng tỏ họ có một cái gì đó không hài lòng với tình hình hiện tại với những nhà lãnh đạo của bóng đá nước này.

    Ngôi sao hàng đầu của bóng đá Thái Lan Chanathip Songkrasin từng chỉ ra sự bất ổn trong nội bộ của bóng đá tại xứ sở chùa vàng: “Bóng đá Thái Lan không thể phát triển hơn được nữa nếu sự chia rẽ vẫn còn và các ban ngành không hỗ trợ lẫn nhau, từ Chính phủ, Bộ Du lịch và Thể thao đến Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) hay Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đều chưa cho thấy sự đồng lòng. Cuối cùng, vẫn không có đường đi nước bước cụ thể”.

    Sóng ngầm bóng đá Thái Lan? - Bóng Đá

    Sóng ngầm có đang diễn ra trong nội bộ bóng đá Thái Lan?.

    Rõ ràng, những chỉ trích của "Messi Thái" là không thừa khi chứng kiến những vấn đề đang diễn ra trong nội bộ của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Bà Madam Pang bị nghi ngờ là đang thâu tóm quyền lực trước cuộc bầu cử vào tháng 02 cho ghế chủ tịch FAT. Điều này khiến nhiều người cảm thấy rất bất mãn.

    Trước đó, nhiều cầu thủ Thái Lan cũng tỏ ra thất vọng khi HLV Alexandre Polking bị sa thải để chiến lược gia Masatada Ishii lên nắm quyền mà chính nữ tỷ phú Madam Pang đã dọn đường cho việc này. Rõ ràng, dường như đang có những sóng ngầm xảy ra khiến bóng đá Thái Lan trở nên bất ổn.

    Danh Nguyễn | 05:43 09/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...