MỚI NHẤT :
  • Gục ngã trong hiệp phụ trước Iraq, U23 Indonesia chưa thể giành vé dự Olympic
  • Iraq ghi bàn, CĐV Indonesia nổi giận với VAR
  • Hai quyết định tự hủy ở Old Trafford
  • 2 viễn cảnh điên rồ nhất giữa Ten Hag và Sancho
  • Đội hình Arsenal xuất sắc nhất mọi thời đại của Morgan
  • Cầu thủ bị lãng quên xuất hiện trên sân tập Man Utd
  • Sir Jim chấn chỉnh, dàn xếp luôn tương lai Ten Hag?
  • Xác nhận! Lucas Hernandez chia tay EURO 2024
  • De Jong có câu trả lời dứt khoát với Man Utd
  • Ten Hag: “Tôi vui cho Sancho"
  • Toni Kroos: "Cậu ấy không chỉ nhanh nhẹn mà còn thông minh"
  • Arsenal ở rất gần chữ ký đầu tiên trong mùa hè
  • Man United tiến gần đến mục tiêu số 1
  • Nhìn lại thương vụ chuyển nhượng Vinícius Júnior 6 năm trước
  • Chung kết U23 châu Á: Sao Nhật Bản chỉ điều đáng sợ của Uzbekistan
  • 95 triệu euro lãng phí của PSG
  • Mục tiêu tin đồn của Arsenal hé lộ cuộc trò chuyện với Declan Rice
  • Ten Hag đập tan tin đồn sa thải
  • Ten Hag mâu thuẫn không thể hàn gắn với ngôi sao số 1 Carrington
  • CHÍNH THỨC: Sandro Tonali bị cấm thi đấu thêm 2 tháng
  • Lý do Darwin Nunez không thể trở thành tiền đạo hàng đầu
  • 10 ứng viên Cậu bé vàng 2024: 2 báu vật Man United
  • "Tôi biết mình đã làm tốt nhưng đến Barcelona là một thử thách lớn"
  • "Bạn có thể hiểu được sự tuyệt vọng của Bellingham"
  • Chiến thuật táo bạo của Tottenham dưới thời Postecoglou
  • Tottenham nhận cú hích lớn trên TTCN
  • Người yêu cũ sao Barca và nhan sắc hậu scandal ảnh "nude"
  • Tottenham nên mạnh dạn loại bỏ Maddison
  • Những Wags tân binh của ĐT Anh: Người mẫu Hà Lan đến con gái sao Hollywood
  • Rogers - món hời của Aston Villa
  • Bảng lương Premier League: Man Utd cho tất cả "hít khói"
  • Romano đưa phán quyết về thông tin Conte quay lại Chelsea
  • "Mọi người sẽ gọi tôi là chú hề, nhưng tôi không phải fan của Salah"
  • Piers Morgan: Ronaldo và Sancho cho thấy vấn đề thực sự ở M.U
  • Gabriel Jesus: "Một cầu thủ tuyệt vời, có khả năng bay cao"
  • Lộ diện sân vận động đẹp nhất thế giới
  • VFF đạt thỏa thuận với HLV Kim Sang-sik, Hà Nội I ra quân thuận lợi
  • Barca ra quyết định tàn nhẫn với Pedri
  • Coi như ngã ngũ vụ Rabiot - Man Utd?
  • Liverpool coi như chấm dứt tin đồn tương lai của Salah
  • Ed Woodward: Người mù mờ về bóng đá và hành trình lật đổ địa vị thống trị của Real Madrid

    20:20 Thứ bảy 21/01/2017 | 1

    BongDa.com.vn Từng bị gán cho biệt danh “kẻ phá hoại”, giờ đây, Ed Woodward đã trở thành “sói già” trong hành trình phục hưng của Manchester United.

     - Bóng Đá

     Man United là đội bóng có doanh thu 'khủng' nhất thế giới trong mùa 2015/16. Ảnh: Daily Mail.

    Ed Woodward là người đứng sau “giật dây” cho kế hoạch thâu tóm Manchester United của nhà Glazer vào năm 2005. Thế nhưng, những ông chủ người Mỹ chỉ xem “Quỷ đỏ” như “con bò” để vắt sữa; họ đã vay vốn để mua lại Man United, sau đó dùng chính nguồn lợi từ “Quỷ đỏ” để trả nợ và lãi. Chính sách “dùng mỡ nó rán nó” đã vấp phản làn sóng phản đối dữ dội của những người yêu mến M.U ở khắp nơi trên thế giới. Những manucians còn kêu gọi vận động quyên góp để mua lại đội bóng con cưng. Tuy nhiên, Ed Woodward vẫn bình tĩnh trong “tâm bão” và lèo lái con thuyền Man Utd vượt qua sóng gió.

    Tuy là một người mù tịt về bóng đá nhưng Ed Woodward lại là một bộ óc lão luyện trên thương trường. Ông chính là người đứng sau một loạt những bản hợp đồng tài trợ “khủng” cho M.U. Năm 2012, M.U ký hợp đồng 7 năm với tập đoàn ô tô Mỹ General Motors thay thế cho Aon từ mùa giải 2014-15. Với thương hiệu Chevrolet trên áo đấu, mỗi năm ngân sách của M.U tăng thêm 80 triệu bảng. Tiếp sau đó là bản hợp đồng có thời hạn 10 năm với hãng trang phục thể thao Adidas có giá trị lên tới 750 triệu bảng, biến M.U thành đội bóng có giá trị tài trợ áo đấu cao thứ ba thế giới sau Real Madrid và Barcelona; chưa kể hàng chục nhà tài trợ lớn nhỏ khác trên khắp các lĩnh vực để thu về những nguồn lợi khổng lồ cho “Quỷ đỏ”. Giám đốc điều hành David Haigh của Brand Finance, công ty từng đánh giá giá trị thương hiệu của M.U, thừa nhận: “Sir Alex phát triển M.U thành đội bóng thống trị thế giới trên sân cỏ. Còn Ed Woodward là người gia tăng sức mạnh M.U bằng những bản hợp đồng thương mại.”

    Nhờ bộ óc kinh doanh thiên tài của Ed Woodward, Man Utd đã trở thành một trong những thương hiệu thể thao giá trị nhất thế giới. Mới đây nhất, theo kết quả do hãng kiểm toán danh tiếng Deloitte Football Money League vừa công bố cho thấy năm 2016, Man United chính là đội bóng có doanh thu “khủng” nhất thế giới. Cụ thể, mùa 2015/16, Man United có doanh thu lên đến 515.3 triệu bảng, đẩy Real Madrid, đội có doanh thu 463.8 triệu bảng xuống vị trí thứ 3, ngay cả khi “Kền kền trắng” giành được ngôi vô địch Champions League lần thứ 11 trong lịch sử. Sau 12 năm, Man Utd mới phá vỡ địa vị thống trị của câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha để trở thành đội bóng đạt doanh thu cao nhất thế giới. Công lao đầu tiên thuộc về Ed Woodward.

    Thắng thế trên thương trường, Ed Woodward tiếp tục lũng đoạn thị trường chuyển nhượng. Mặc dù các ông lớn lo sợ nơm nớp Luật công bằng tài chính của FIFA nhưng M.U vẫn thỏa sức mua sắm nhờ khoản lợi nhuận khổng lồ từ kinh doanh. Năm 2014, “Quỷ đỏ” phá kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh để chiêu mộ Angel Di Maria từ Real Madrid với mức giá 59,7 triệu bảng. Hè vừa qua, Ed Woodward tiếp tục kích hoạt “bom tấn” mang tên Paul Pogba từ Juventus đồng thời thiết lập kỷ lục mới trên thị trường chuyển nhượng mới mức giá 89 triệu bảng. Và theo những thông tin mới nhất, nhiều khả năng mùa hè tới Griezmann sẽ một lần nữa tạo nên một cột mốc mới trên thị trường chuyển nhượng khi cập bến Old Trafford.

    Có “Ed gỗ”, Man Utd đủ sức thách thức những Real, Barca, Bayern trên thị trường chuyển nhượng. Chỉ cần Mourinho cần ai, Ed thừa sức đưa cầu thủ ấy “nhập hộ khẩu” Old Trafford. Từ chỗ bị căm ghét, phẫn nộ, Ed Woodward trở thành người hùng trong mắt người hâm mộ “Quỷ đỏ”. Dân mạng biến ông thành “sói già phố Wall”, họ chế ảnh ông thành Bố già, thành Superman,...

     - Bóng Đá

     Ed Woodward có công rất lớn trong việc thu hút tài trợ của Man Utd. Ảnh: Daily Mail.

    Ba năm sau kỷ nguyên Sir Alex, M.U thi đấu bết bát và lấy đi rất nhiều nước mắt của những người yêu mến “Quỷ đỏ”. Thế nhưng, mỗi khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa, họ có lý do để vui mừng sau những cuộc đàm phán của Ed Woodward. “Trong giấc mơ hoang đường nhất, tôi cũng không nghĩ mình có thể làm việc ở Man United, chứ đừng nói làm người điều hành.” Vị Giám đốc điều hành của “Quỷ đỏ” chia sẻ. Ông đã giành tình yêu và tâm huyết để phát triển M.U. Trong bối cảnh kinh tế tài chính khủng hoảng lan rộng trên toàn thế giới, những bước tiến vững chắc của M.U chứng minh tài năng phi thường của Ed Woodward.

    “Quỷ đỏ” đã từng thành công vang dội nhờ cặp bài trùng Sir Alex và David Gill. Giờ đây, với một Jose Mourinho lão luyện trên băng ghế chỉ đạo, một Ed Woodward lọc lõi trên thương trường và thị trường chuyển nhượng, tin chắc rằng những ngày tươi đẹp của nửa đỏ thành Manchester sẽ không còn xa.

    (Bạn đọc: Hải Đoàn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao việt Nam | 20:05 21/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...