MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • Dwight Yorke và nỗi oan của 'ông bố vô tâm'

    13:00 Thứ năm 22/11/2018

    BongDa.com.vn Với truyền thông bấy lâu nay, Dwight Yorke bị tố là vô tâm khi bỏ mặc đứa con trai tật nguyền. Nhưng câu chuyện đâu chỉ dừng lại ở một chiều.

    Dwight Yorke từng được các fan ngưỡng mộ khi anh là một trong những chân sút vĩ đại của Man United. Anh thi đấu tại MU từ năm 1998 đến 2002 và ghi được 47 bàn thắng. Sự nghiệp thì vẻ vang nhưng tình trường của Yorke lại buồn đau muôn phần.

    Dwight Yorke và nỗi oan của 'ông bố vô tâm' - Bóng Đá

     Yorke và Katie lúc mặn nồng.

    Khi còn thi đấu tại Quỷ đỏ, anh đã yêu siêu mẫu ngực khủng Katie Price. Để rồi sau 15 năm dài đăng đẳng ấy, mối tình kết thúc khi họ có một người con. Katie Price thì yêu người mới còn ngôi sao một thời của Man United thì không. Anh đang ôm một nỗi đau như thế nào? Điều đó liệu quá lớn đến mức giờ đây Dwight Yorke vẫn không lấy vợ và cũng chẳng có con.

    Dwight Yorke rất ít khi tâm sự chuyện riêng của mình trên mặt báo. Đến độ ai có tố anh là người cha vô tâm thì cũng mặc. Chẳng cần đính chính hay nhiều lời. Nhưng chỉ một lần duy nhất anh trải lòng mình là trong cuốn tự truyện “Born to Score”, xuất bản năm 2009.

    Dwight Yorke và nỗi oan của 'ông bố vô tâm' - Bóng Đá

     Katie giờ đây đã là mẹ của những đứa con sau của cô.

    Khi sách được xuất bản thì sự thật về một nỗi đau ngần ấy năm mới được phơi bày. Yorke gặp người mẫu Katie Price tại Attica, London vào năm 2000. Với vẻ đẹp bốc lửa của cô nàng đã chiếm trọn con tim của ngôi sao MU thời ấy. 

    Yorke tán tỉnh người đẹp bằng việc gửi lời mời cô nàng đến sân Old Trafford xem anh thi đấu. Chứng kiến Yorke lập hat-trick, cô nàng đã đổ ngay và cả hai bắt đầu hẹn hò. Khi công khai mối quan hệ thì cặp đôi của Yorke và Katie nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông khi ấy.

    Dwight Yorke và nỗi oan của 'ông bố vô tâm' - Bóng Đá

     Cậu bé Harvey và mẹ.

    Nhưng sau khoảng thời gian mặn nồng thì những rắc rối đã xảy đến. Chính những trục trặc của mối quan hệ yêu đương cũng đã khiến HLV Alex Ferguson khó chịu. Trong tự truyện, Yorke kể lại: "Thời gian ấy vô cùng tồi tệ. Khi tôi bước ra đường đều có hàng tá phóng viên vây quanh.

    Tôi nghĩ việc yêu một người mẫu hàng đầu đã khiến cuộc đời tôi gặp khó khăn. Bởi đằng sau cô ấy là cả một đội ngũ PR hùng hậu." Tháng 05/2001 là đỉnh điểm khiến cả hai chia tay. Yorke dẫn bạn gái đi sự kiện lễ trao giải Laureus tại Monaco. Katie muốn mặc hở hang để hút báo chí còn Yorke thì không.

    Dwight Yorke và nỗi oan của 'ông bố vô tâm' - Bóng Đá

     Vẻ đẹp bốc lửa của siêu mẫu Katie.

    Tranh cãi nổ ra và mối quan hệ chấm dứt. Nhưng khi họ đã chi tay thì Katie đã mang thai được 14 tuần. Khi nhận được thông báo về cái thai, Yorke đã khuyên Katie nên cân nhắc vì mối quan hệ giữ hai người không còn đẹp đẽ nữa. Nhưng Katie vẫn cố công bố với truyền thông "tin vui" ấy.

    Khi sinh cậu bé Harvey ra, đứa bé này bị mắc bệnh bẩm sinh. Cậu bé bị mù, tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ và tăng động thái quá. Khi cậu bé được 1 tuổi, Yorke đã chủ động cầu hôn Katie nhưng bất thành. Katie giữ nuôi đứa bé và không ngừng tố tình cũ là người cha tệ bạc.

    Dwight Yorke và nỗi oan của 'ông bố vô tâm' - Bóng Đá

     Bức ảnh hiếm hoi của hai bố con.

    Nhưng đến năm 2009, Yorke mới lên tiếng về lời cáo buộc của Katie. "Tôi luôn phải chịu đựng những lời dèm pha, vậy là quá đủ rồi. Tôi rất yêu con nhưng không có cơ hội để gặp nó. Từ khi cô ấy cưới bác sĩ Pete Andre vào năm 2005 thì mọi chuyện tồi tệ hơn.

    Tôi vẫn cố gắng đến thăm thằng bé nhưng họ luôn thiếu cởi mở và trêu tức tôi. Đến giờ thì tôi không còn đến nữa. Dù sao thì tôi vẫn là cha ruột của cậu bé kia mà."

    Trang Ý | 12:45 22/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...