MỚI NHẤT :
  • 5 sao Liverpool chờ 'phán quyết' về tương lai
  • Chiếc cúp Conference League sẽ là màn chia tay đẹp của Italiano
  • Lộ diện cầu thủ người Ý được trả lương cao nhất Serie A
  • Neville dự đoán tỷ số trận Man United - Arsenal
  • HLV Kim Sang-sik phiền lòng với Tiến Linh, Ngọc Hải?
  • Thua liền 2 trận, CAHN còn nhận thêm hung tin
  • "Salah sẽ đến Ả Rập và trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất"
  • 3 cầu thủ có thể thay thế Aurelien Tchouameni trong trận chung kết C1 2023/24
  • De Rossi mỉa mai ban lãnh đạo Leverkusen
  • Leverkusen có động thái lạ, De Rossi nói gì?
  • Thể Công Viettel giành chiến thắng, HLV lên tiếng về Hoàng Đức
  • Báo động đỏ cho Unai Emery!
  • 7 cầu thủ gây thất vọng nhất EPL năm nay: M.U có 3 cái tên
  • Thần đồng Barca hớp hồn CLB La Liga
  • Quyết định đầu tiên của Greenwood
  • Bellingham khiến Real phải chi thêm tiền
  • Chelsea không tệ và sẽ sớm bùng nổ
  • Granit Xhaka đã đúng khi rời Arsenal
  • Tại sao Courtois xứng đáng bắt chính tại chung kết Champions League?
  • Hai lý do để tin Man City sẽ lật ngược thế cờ trước Arsenal
  • U23 Indonesia thua cay đắng, HLV Shin Tae-yong khóc tức tưởi
  • Dortmund bỏ túi 5 triệu euro nếu Real vô địch C1
  • 3 cái tên có thể thay thế Nunez tại Liverpool
  • Bayern tính “cướp” thần đồng Brazil từ tay Chelsea
  • 3 ông lớn tiếp cận sao trẻ PSG
  • 9 cầu thủ sút phạt đền tốt nhất lịch sử bóng đá
  • Người thừa khiến Barca đau đầu
  • Ruben Amorim liệu có phù hợp với ghế nóng tại Manchester United?
  • Pha tự hủy của Chủ tịch Uli Hoeness
  • Arsenal chuẩn bị sẵn cho buổi diễu hành mừng vô địch EPL
  • Sommer là món hời lớn nhất của Inter
  • Richard Keys: "Arteta đã nhận ra sai lầm"
  • Aaron Ramsdale nên làm gì tiếp theo?
  • HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải nguyên nhân chia tay VFF
  • Jorginho: "Đó là lý do tôi ở lại"
  • De Gea gây bất ngờ với CĐV Man United
  • 4 điều rút ra sau thất bại của Aston Villa tại UECL
  • Beckham cùng dàn cựu danh thủ Man Utd xuất hiện trên thảm đỏ
  • Agbonlahor giục sao 73 triệu bảng rời Man Utd
  • Man Utd chốt thời điểm bán Maguire
  • Đừng đi Donnarumma, cuộc đời khốn khó rồi sẽ qua!

    15:43 Thứ bảy 02/04/2016 | 4

    16 tuổi, tám tháng và sáu ngày, Donnarumma chính thức ra sân tại Serie A, trở thành thủ môn trẻ tuổi nhất ra sân trong lịch sử hơn gần 90 năm của giải đấu.

    (BongDa.com.vn) – 16 tuổi, tám tháng và sáu ngày, Gianluigi Donnarumma chính thức ra sân tại Serie A, trở thành thủ môn trẻ tuổi nhất ra sân trong đội hình xuất phát trong lịch sử hơn gần 90 năm của giải đấu này.

    Đừng đi Donnarumma, cuộc đời khốn khó rồi sẽ qua!
    17 tuổi, Gianluigi Donnarumma đã trở thành điểm tựa cho Rossonerri. Ảnh: Internet.
    T
    rong khi Sinisa Mihajlovic còn loay hoay với phong độ trên sân của Milan để làm hài lòng ông cựu thủ tướng Berlusconi khó tính. Trong khi những kỳ vọng về một sự đổi khác của Milan khi đã ném hàng chục triệu Euro vào thị trường chuyển nhượng chưa mang lại kết quả. Thì Donnarumma với phong độ chói sáng bất ngờ của mình, bỗng chốc trở thành một điểm sáng nổi bật trong cơn bĩ cực của AC Milan.

    Người hâm mộ Milan đang nhìn vào cầu thủ 17 tuổi này để hy vọng vào một tương lai tươi sáng cho đội bóng mà họ yêu thích. Nó cũng giống như cái cách mà người ta kỳ vọng vào chàng hậu vệ Paolo Maldini, 16 tuổi, len lỏi trong hàng thủ Milan hơn 30 năm về trước để rồi trở thành số 3 bất tử trong suốt quãng đời còn lại của lịch sử màu đỏ-đen.

    Nếu nhắc đến những cái tên nổi bật để tạo niềm tin về một chiến thắng mỗi lần Milan ra sân vào thời điểm này, thì Donnarumma có khi còn được nhắc tới trước cả Carlos Bacca hay Romagnoli. Nói như vậy để thấy rằng, Milan đang sống dựa vào niềm tin trên đôi tay của chàng thiếu niên 17 tuổi này. Ấy vậy mà lạ thay, họ lại đang có dự định bán luôn thủ môn này khi đang được giá.

    Silvio Berlusconi và bộ sậu của ông rất giỏi thổi giá hoặc làm những trò bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng. Như cái cách họ đã ve vãn giới truyền thông để tin rằng Kaka sẽ rời đội bóng thành Milan vào tháng 1 năm 2009. Lúc đó, khi mọi ánh mắt đổ dồn về thành Milan… Kaka giơ cao chiếc áo đỏ đen và khẳng định anh sẽ ở lại khiến tất cả chưng hửng. Hay là việc Milan vừa gia hạn hợp đồng với Silva được tầm chục tiếng mùa hè năm 2012 thì bán ngay trung vệ này sang PSG trong một nốt nhạc. Những vụ đấy đã trở thành một vố đau cho truyền thông. Giờ là lúc Berlusconi dùng lại chiêu bài cũ để PR cho Milan hoặc là ông sẽ bán thật. Bởi Donnarumma vừa được một trong những người đại diện chuyển nhượng hàng đầu châu Âu khẳng định có giá lên đến 170 triệu euro. Cái giá khủng khiếp cho một thủ môn.

    Giữa ánh lửa chập chờn tại San Siro, người ta nhìn thấy sự trưởng thành của Donnarumma như là một “Buffon đệ nhị”. Được đánh giá là một trong những thủ môn trẻ xuất sắc bậc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Là thần đồng có khả năng trở thành huyền thoại bóng đá Italia… Dĩ nhiên, những đội bóng đang cần thủ môn bởi sẽ có xáo trộn trong mùa hè này như Real Madrid, Chelsea, Bacelona và Manchester United đều ngỏ ý quan tâm tới thủ môn 17 tuổi. Những lời đề nghị đầu tiên đã xấp xỉ mức giá 40 triệu Euro.

    Đừng đi Donnarumma, cuộc đời khốn khó rồi sẽ qua!
    Tuy chỉ là thủ môn nhưng Donnarumma hoàn toàn có thể trở thành một biểu tượng của đội bóng giống như người đàn anh Buffon. Ảnh: Internet.

    Trong cơn bĩ cực của mình, ông chủ của Milan có thể làm tất cả để cân bằng tài chính và có nguồn vốn bổ sung đội hình. Với một người tôn sùng bóng đá tấn công như Berlusconi, việc có một thủ môn giỏi và đáng giá là một món hời chứ không được xem là một báu vật để gìn giữ như cách ông chăm chút cho hàng công.

    Lương bổng và khả năng phát triển của thủ môn này tại Milan cũng cách xa so với những gì anh có thể nhận được nếu rời Milan. Nhưng không có dẫn chứng nào thuyết phục cho thấy những thủ môn giỏi của Italia sẽ thành công nếu rời đất nước hình chiếc ủng. Giả sử việc Donnarumma ra đi thành sự thật, người hâm mộ sẽ thêm một lần tiếc nuối và phẫn nộ. Bởi họ đã thực sự gửi gắm và trông chờ vào Donnarumma với tất cả niềm tin của mình. Chứng kiến Kaka, Ibrahimovic, Silva, Pirlo… cứ lần lượt rời Milan theo nhiều hướng, những Milanista cứ mãi rơi vào sự hụt hẫng và mất quá nhiều hy vọng. Giờ họ không muốn cái tên kế tiếp là Donnarumma. Nếu được hãy ở lại và trưởng thành như những Franco Baresi, Gianni Rivera, Paolo Maldini, Alessandro Costacurta… cuộc đời khốn khó rồi sẽ qua thôi mà.

    An Nguyên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...