MỚI NHẤT :
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Đức Chinh toả sáng, U22 Việt Nam hạ Singapore, đặt 1 chân vào vòng Bán kết

    20:47 Thứ ba 03/12/2019 | 8

    BongDa.com.vn Với bàn thắng quý hơn vàng của Đức Chinh cuối hiệp 2, U22 Việt Nam đã có chiến thắng vừa đủ trước Singapore và tiến gần hơn đến tấm vé dự Bán kết.

    Nhập cuộc thận trọng, U22 Singapore thi đấu với một đội hình thấp và tạo ra vô vàn khó khăn cho U22 Việt Nam. Trên hàng công, Hoàng Đức, Quang Hải và Đức Chinh hoàn toàn bị cách ly khỏi tuyến tiền vệ vì số đông cầu thủ áo đỏ vây quanh.

    Sau trận Việt Nam vs Singapore - Bóng Đá

     U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong thời gian hiệp 1. Ảnh: Hiển Vinh.

    Chính Những chú Sư tử sở hữu những cơ hội đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 6, Faris quyết định sút thẳng từ chấm đá phạt trực tiếp chếch phía cánh phải, tuy nhiên bóng đã đi vọt xà. Mười phút sau, từ quả đá phạt cố định ở khoảng cách 20m, Irfan quyết định sút bóng sệt qua hàng rào và thủ thành Văn Toản phải mất 2 nhịp mới ôm gọn được bóng.

    Hơn một nửa thời gian trôi qua và các cầu thủ áo trắng vẫn chưa có cú sút nào đáng chú ý. Chưa dừng lại ở đó, hàng công của đội tuyển áo trắng phải nhận tổn thất lớn khi Quang Hải phải rời sân ở phút thứ 22 vì chấn thương. Và sau 45 phút hiệp 1, cả 2 đội tạm hoà nhau 0-0.

    Sang hiệp 2,đoàn quân của HLV Park Hang-seo tăng tốc và tạo nhiều cơ hội nguy hiểm. Tiến Linh được tung vào sân và ngay lập tức mang đến những tín hiệu tốt. Phút 55, Trọng Hoàng lên bóng tốc độ phía cánh phải, anh căng ngang vào trong nhưng Tiến Linh đã không thể chạm được bóng. Năm phút sau, từ đường chuyền của Đức Chinh, Tiến Linh tung cú sút nhưng bóng đã chạm 1 hậu vệ áo đỏ đi ra ngoài.

    Sau trận Việt Nam vs Singapore - Bóng Đá

     Sang hiệp 2 U22 Việt Nam tấn công chủ động và tạo nhiều cơ hội nguy hiểm. Ảnh: Hiển Vinh.

    Nửa sau hiệp 2, thế trận đang rất khởi sắc với U22 Việt Nam. Các cầu thủ áo trắng ban bật nhanh, chính xác. Đặc biệt là bộ đôi Tiến Linh và Đức Chinh phối hợp với nhau khá tốt.

    Phút 78, từ quả đá phạt góc của Hùng Dũng, Văn Hậu bật cao đánh đầu nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Và điều gì đến đã đến, phút 85, bắt nguồn từ tình huống đá phạt góc của Hùng Dũng, Văn Hậu bật cao chuyền bóng bằng đầu cho Đức Chinh băng vào dứt điểm cận thành ghi bàn mở tỷ số.

    Thời gian còn lại đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Với chiến thắng tối thiểu trước Singapore, U22 Việt Nam có được 12 điểm tối đa sau 4 lượt trận, dẫn đầu bảng B và đặt 1 chân vào vòng Bán kết. Ở trận đấu cùng giờ, U22 Indonesia thắng đậm Brunei 8 sao và tiếp tục xếp thứ 2 với 9 điểm, Thái Lan xếp thứ 3 khi kém Garuda về hiệu số bàn thắng bại.

    Tỷ số: U22 Việt Nam 1-0 U22 Singapore

    Ghi bàn: Đức Chinh (85').

    Đội hình ra sân:

    U22 Việt Nam: Văn Toản, Đức Chiến, Thành Chung, Ngọc Bảo, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Việt Hưng, Thanh Sơn, Quang Hải, Hoàng Đức, Đức Chinh.

    U22 Singapore: Zharfan, Najeeb, Suzliman, Irfan Fandi, Tajeli, Mahler, Stewart, Pashia, Syahrul, Faris, Ikhsan Fandi.

    Đăng Huy | 20:39 03/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...