MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Dự đoán Asian Cup như "thần", Xavi nói 1 điều thật lòng

    17:08 Thứ sáu 08/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi dự đoán chính xác hầu hết kết quả những cặp đấu ở vòng knock-out Asian Cup 2019, tiền vệ Xavi đã có những chia sẻ rất cởi mở.

    Ngay từ khi Asian Cup 2019 chưa khởi tranh, huyền thoại của Barcelona Xavi đã khiến cho NHM bóng đá châu Á phải quan tâm đến mình thông qua việc dự đoán những kết quả từ vòng knock-out và nhà vô địch. Hàng loạt những bình luận, những bài báo quan tâm về quan điểm của cựu tuyển thủ Tây Ban Nha.

    Dự đoán Asian Cup như

      Xavi dự đoán gần như chính xác các kết quả ở vòng knock-out Asian Cup.

    Cụ thể, Xavi đã dự đoán chính xác 7/8 đội được lọt vào vòng Tứ kết (đoán sai ĐT Việt Nam), đoán đúng 3/4 đội lọt vào vòng Bán kết (đoán sai Australia). Chưa dừng lại ở đó, siêu sao này đã dự đoán chính xác đội bóng đăng quang ở giải đấu năm nay là ĐT Qatar.

    Sau khi nhận được những tiếng trầm trồ thán phục, Xavi đã có những chia sẻ rất cởi mở: "Tôi đã tin chắc Qatar sẽ giành ngôi vương. Trước các trận đấu, nhiều người bảo tôi "không được bình thường" nhưng tôi biết rất rõ năng lực của các cầu thủ tuyển Qatar.

    Tại Học viện Aspire, tôi đã chứng kiến sự tiến bộ của bóng đá nước này và việc họ vô địch là không có gì quá khó đoán. Các cầu thủ đã được trang bị đầy đủ từ kỹ thuật chơi bóng cho đến bản lĩnh sân cỏ. 

    Ban đầu tôi dự đoán Qatar đánh bại Nhật Bản trong loạt sút luân lưu. Nhưng cuối cùng kết quả lại khác. Tôi ấn tượng với bàn thắng thứ hai của Qatar của Abdulaziz Hatem. Đây là thành quả nhiều năm làm việc của ông Felix Sanchez tại Aspire. Tôi nghĩ ông ấy là huấn luyện viên giỏi."

    Đăng Huy | 16:50 08/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...