MỚI NHẤT :
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Dư âm trận Bồ Đào Nha 1-0 Italia: 'Kẻ đầy tớ' vĩ đại!

    13:00 Thứ ba 11/09/2018

    BongDa.com.vn Các nhà ĐKVĐ Châu Âu đã bắt đầu giải đấu UEFA Nations League với một chiến thắng tối thiểu. Sau đây là một vài quan điểm sau trận.

    1. BỒ ĐÀO NHA DẦN QUEN VỚI CUỘC SỐNG KHÔNG RONALDO?

    Siêu sao sinh năm 1985 không xuất hiện trên tuyển quốc gia lần này, những sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu anh tiếp tục góp mặt ở kỳ Euro lần thứ 5 của mình sau đây khoảng 2 năm nữa. Nhưng dù sao, Selecao Châu Âu cần phải học cách không có Ronaldo trong đội hình trong tương lai sắp tới.

    5 điều đọng lại sau trận Bồ Đào Nha 1-0 Italia: 'Kẻ đầy tớ' vĩ đại! - Bóng Đá

     Bồ Đào Nha không Ronaldo vẫn chưa cho thấy sự thiếu hiệu quả.

    Tất cả các thành viên hiện tại của Bồ Đào Nha có tổng cộng 37 bàn thắng, (Andre Silva chiếm 13 pha lập công), trong khi mình CR7 sở hữu 85 lần xé lưới đối thủ. Tầm quan trọng của siêu sao Juventus là điều không phải bàn cãi, tuy nhiên những Ruben Neves hay Bernado Silva... có thể gánh vác được đội bóng này đi đến thành công.

    2. MARIO BALOTELLI ĐANG SỐNG TRONG ÁC MỘNG

    Ở trận hoà với Ba Lan cách đây vài ngày, tiền đạo sinh năm 1990 không thể hiện được nhiều và bị thay ra sau một giờ đồng hồ thi đấu. Thất vọng là rõ ràng với anh, nhưng bây giờ cơn ác mộng trên tuyển Italia vẫn chưa chấm dứt bởi một chấn thương.

    5 điều đọng lại sau trận Bồ Đào Nha 1-0 Italia: 'Kẻ đầy tớ' vĩ đại! - Bóng Đá

     Balotelli dường như không thể tìm lại mình trong màu áo tuyển Ý.

    Mario Balotelli không có trong danh sách đăng ký ở cuộc đụng độ với đội tuyển Bồ Đào Nha, và thực tế chẳng ai kỳ vọng nhiều nếu anh xuất hiện. Cựu ngôi sao Manchester City đã không còn là chính mình như trong quá khứ, bất chấp năm nay mới chỉ 27 tuổi.

    3. PEPE - KẺ ĐẦY TỚ VĨ ĐẠI

    Ai cũng biết trung vệ sinh năm 1983 là người Brazil, nhưng anh lại chơi bóng cho đội tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2007. Điều đó đồng nghĩa với việc Pepe đã có hơn một thập kỷ cống hiến trong màu áo Selecao Châu Âu, quãng thời gian quá dài cho gã 'đồ tể' này.

    5 điều đọng lại sau trận Bồ Đào Nha 1-0 Italia: 'Kẻ đầy tớ' vĩ đại! - Bóng Đá

     Pepe vẫn đang chơi bóng đỉnh cao dù năm nay anh đã 35 tuổi.

    Kể từ lần ra mắt gặp Phần Lan cách đây 11 năm trên sân Estádio do Dragão, bây giờ cũng ở nơi này, Pepe cùng các đồng đội tiếp đón Italia. Anh hiện đã chính thức gia nhập danh sách những cầu thủ khoác áo Bồ Đào Nha nhiều nhất (100 lần), sau Ronaldo (154), Mourinho (113), Nani (112), Figo (127) và Couto (110).

    4. JORGINHO BỊ CÔ LẬP Ở TUYỂN Ý

    Dĩ nhiên, tân binh của Chelsea không bị các đồng đội xa lánh, mà anh không thể giúp đội tuyển áo thiên thanh trở lại với đẳng cấp vốn có. Jorginho thực sự lạc lõng trong cách chơi mà huấn luyện viên Roberto Mancini áp dụng cho các học trò của mình.

    5 điều đọng lại sau trận Bồ Đào Nha 1-0 Italia: 'Kẻ đầy tớ' vĩ đại! - Bóng Đá

     Jorginho chỉ còn là cái bóng của chính mình khi lên tuyển.

    Cựu ngôi sao Napoli là người xuất sắc nhất nếu được làm việc trong sơ đồ 3 tiền vệ, trong đó anh sẽ chơi thấp hơn 2 đồng đội ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, Mancini lại bê nguyên chiến thuật 4-4-2 vào tuyển Ý. Vì lẽ đó, Jorginho gần như lép vé hoàn toàn trước một Ruben Neves quá xông xáo bên kia chiến tuyến.

    5. ROBERTO MANCINI KHÔNG PHÙ HỢP?

    Vẫn còn quá sớm để nói rằng chiến lược gia 53 tuổi thất bại trong việc dẫn dắt đội tuyển quê hương, những sẽ chẳng ai yêu thích những kết quả mà Italia phải nhận gần đây. Họ hoà bạc nhược trước Ba Lan và thua Bồ Đào Nha không Ronaldo, những thứ khó có thể chấp nhận.

    5 điều đọng lại sau trận Bồ Đào Nha 1-0 Italia: 'Kẻ đầy tớ' vĩ đại! - Bóng Đá

     Mancini chưa thể mang lại nhiều điều tích cực cho Italia.

    Công bằng mà nói, Azzurri bây giờ đang là tập hợp của các cầu thủ trẻ (độ tuổi trung bình nhỏ nhất lịch sử, tính từ năm 1976). Nhưng rõ ràng đội bóng đến từ đất nước hình chiếc ủng không còn sở hữu những ngôi sao nổi bật giống như trong quá khứ. Đây là điều khó khăn để vực lại Italia ở giai đoạn này.

    Vũ Quang Toản | 04:20 11/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...