MỚI NHẤT :
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Dư âm derby Madrid: Mất hay vì toan tính

    12:28 Thứ hai 09/04/2018

    BongDa.com.vn Trong bối cảnh Real Madrid cần dưỡng sức hơn là cần điểm, họ đã chấp nhận chia điểm theo kịch bản lẽ ra có thể "có hậu" hơn rất nhiều.

    1. Khi Ronaldo "làm mặt lạnh"

    Phút 64, khi tỉ số đang là 1-1 và Atletico đang dồn ép dữ đội, Zinedine Zidane lại quyết định rút công thần Cristiano Ronaldo ra nghỉ. Kết quả, Real Madrid bế tắc trong nửa giờ đồng hồ sau đó và đành vui lòng với 1 điểm có được. 

    Dư âm derby Madrid: Mất hay vì toan tính - Bóng Đá

     Ronaldo không vui khi bị thay ra sớm.

    Chia sẻ trước báo giới sau trận đấu, Zidane thanh minh: "Nó chỉ đơn thuần là Ronaldo cần nghỉ ngơi. Chúng tôi còn rất nhiều trận. Thỉnh thoảng anh ấy cần được nghỉ ngơi. Hôm nay là một ngày như vậy. Anh ấy sẽ tốt hơn trong giai đoạn tới, các anh hãy chờ xem."

    Như vậy, HLV người Pháp cần Ronaldo cho trận đấu với Juventus hơn là 3 điểm. Bởi có thắng, Real cũng còn cách vị trí nhì bảng 1 điểm. 

    Thực tế, Real Madrid đã có thể quyết định số phận ngay trong hiệp một. Họ có một cú sút trúng xà ngang của Asensio, một quả phạt đền bị trọng tài bỏ qua của Toni Kroos và hai cú sút cận thành đều bị Jan Oblak một cách không tưởng. Thống kê cho thấy, chỉ tính riêng hiệp một thôi, Kền kền trắng đã tung đến 10 cú sút về phía khung thành đối phương, 5 trong đó trúng đích.

    Họ đủ sức phủ đầu đối thủ với cách biệt hai bàn, nhưng sự vô duyên cố hữu của Real ở La Liga lại khiến họ đánh mất lợi thế. Đó cũng là lí do khiến Zidane tiếc nuối: "Rất nhiều cơ hội trong hiệp một, nhưng không có bàn thắng. Chúng tôi khởi đầu hiệp hai với bàn thắng sớm, nhưng 10 phút sau khi bị gỡ thật khó khăn. Song, tôi hài lòng với nỗ lực của toàn đội, cách họ gây áp lực lên đối thủ. Tiếc là không có 3 điểm."  

    2. Diego Simeone "cáo già"

    Điểm cộng trong ngày hôm nay của Atletico Madrid là khả năng vượt khó. Trước khí thế hừng hực của Real, họ không để thua sớm. Thậm chí, khi Ronaldo mở tỉ số, họ đã đáp trả rất thích đáng với bàn thắng chỉ sau đó 4 phút của Antoine Griezmann.

    Dư âm derby Madrid: Mất hay vì toan tính - Bóng Đá

     Bàn thắng quý giá của Griezmann mang về cho đội nhà 1 điểm. 

    Song, khi cảm thấy, không có khả năng lội ngược dòng, Simeone chuyển qua "cù cưa" với đối thủ. Ông chấp nhận rút Diego Costa để bổ sung thêm chất thép cho tuyến giữa với quân bài Gabi. Ông giải thích: "Tôi đã làm việc với Griezmann và Oblak, đó là lí do họ chơi tốt hơn. Việc tôi đưa Gabi vào sân cũng thế, cả đội cần thêm nhân sự ở khu trung tuyến."  

    Cũng trong cuộc phỏng vấn sau trận, Simeone thừa nhận Real Madrid là đội bóng xuất sắc nhất trong thập kỉ này, còn Atletico vẫn đang "trưởng thành". Điều này khiến khi có cơ hội lấy điểm ở Bernabeu, ông nhất quyết không từ bỏ. 

    Chung cuộc, 1 điểm trước Real giúp các học trò của Simeone vững vàng ở ngôi nhì bảng với khoảng cách 4 điểm so với Real. Đây là một khoảng cách an toàn khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu nữa là kết thúc. 

    Diễn biến chính trận đấu: 

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 11:47 09/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...