MỚI NHẤT :
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • ĐTQG vắng bóng SLNA, tượng đài đã đến hồi xuống cấp?

    19:22 Thứ hai 06/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn SLNA suốt nhiều năm liền là nơi cung cấp lực lượng cho đội tuyển quốc gia, nhưng trong đợt tập trung mới nhất, không có cầu thủ nào thuộc biên chế đội bóng xứ Nghệ được triệu tập cả.

    HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan sắp tới. HAGL và Hà Nội FC vẫn là hai CLB góp quân nhiều nhất, nhưng SLNA thì không còn bất cứ cầu thủ nào góp mặt. Công bằng mà nói, có ít nhất một trường hợp mà chiếu theo phong độ gần đây, anh ta hoàn toàn đủ sức góp mặt ở tuyển, đó là Trần Phi Sơn. Tuy nhiên có hay không có Phi Sơn, cũng không thể là lời đáp cho câu hỏi về sự đi xuống của lò bóng đá nổi tiếng một thời của xứ Nghệ.

     - Bóng Đá

     Đội bóng xứ Nghệ từng cung cấp rất nhiều cầu thủ cho tuyển Quốc gia.

    Người ta nói rằng lò Sông Lam đào tạo nên hai kiểu cầu thủ, một là máy chạy và một là... máy chém. Ở đó các cầu thủ tấn công có thể lực, tốc độ và các cầu thủ phòng ngự cũng có thể lực và sự tranh chấp quyết liệt cùng “máu” chiến đấu rất cao. Đây đều là những yếu tố quan trọng, căn bản trong bóng đá, và vì thế đã có những thời kỳ SLNA là đội bóng lớn hàng đầu Việt Nam, còn “quân Sông Lam” lên tuyển rất nhiều.

    Nhưng rồi theo thời gian, những bất cập bắt đầu xuất hiện. Lối chơi “chém đinh, chặt sắt” dần dần dẫn đến sự thừa quyết liệt nhưng lại thiếu quyết đoán. Nhiều hậu vệ SLNA chơi quyết liệt trên mức cần thiết, có thể gây chấn thương cho đội bạn cũng như chính bản thân mình, nhưng lại do dự trong nhiều tình huống cần quyết đoán.

    Sai lầm đã xuất hiện ngày một nhiều và hàng thủ SLNA không còn được đánh giá cao như trước nữa. Còn trên hàng công, câu chuyện của Trọng Hoàng có thể là một dẫn chứng thú vị. Khi còn trẻ, mới lên tuyển, Trọng Hoàng từng bị HLV Calisto mắng, vì anh chỉ biết vào sân và “cắm đầu chạy”. Nhưng không phải cầu thủ nào cũng may mắn gặp được HLV la mắng mình và từ đó hoàn thiện bản thân như Trọng Hoàng, mấy năm nay, hàng tấn công từ SLNA không giới thiệu được gương mặt nào nổi trội, kiểu tài năng thiên bẩm như Văn Quyến cũng không mà nỗ lực thành tài như Công Vinh cũng không. Có thể, ở xứ Nghệ vẫn lắm nhân tài, vấn đề là họ bị các lò đào tạo khác phát hiện và sẽ cống hiến cho CLB khác, Công Phượng là một ví dụ.

     - Bóng Đá

     Những cầu thủ giỏi gốc SLNA, như Âu Văn Hoàn cũng đều ra tìm cho mình những đội bóng khác.

    Tất nhiên, đội hình ĐTQG trong lần tập trung này vẫn có những cái tên có gốc SLNA, như Âu Văn Hoàn chẳng hạn. Nhưng điều đó lại nói lên một thực tế khác, đó là SLNA chẳng thể giữ được người. Ngay cả Phi Sơn, người xứng đáng lên tuyển nhất của SLNA bây giờ cũng chưa chắc ở lại đội bóng quê hương ở mùa sau.

    Bóng đá luôn thay đổi, các lò đào tạo cũng thế. Việc “quân SLNA” vắng bóng ở ĐTQG có thể không làm nhiều người bất ngờ, nếu theo dõi đội bóng này vài năm nay. Nhưng nó cũng xứng đáng là hồi chuông cảnh báo, bởi vì việc SLNA vẫn trụ vững được ở V-League được xem là do có cái gốc đào tạo trẻ, mà nếu cái gốc ấy giờ đây cũng bắt đầu đi xuống, thì liệu tượng đài này có còn vững hay không?

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:00 06/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...