MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • ĐT Anh tiến bộ, nhưng còn lâu mới vô địch World Cup

    15:21 Thứ bảy 24/03/2018

    Tam sư có một dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng và đầy khát khao. Tuy nhiên, sự xốc nổi - một tập quán cố hữu - vẫn chưa được khắc phục, và họ sẽ lại thất bại như nhiều lần khác.

    Trước thềm World Cup 2010, đội tuyển Anh là một trong 3 ứng viên lớn nhất cho chức vô địch. Thế nhưng trái với đa số, huyền thoại người Đức Franz Beckenbauer lạnh lùng tuyên bố, bất chấp "Tam sư" đã có sự tiến bộ, đồng thời sở hữu những cá nhân xuất sắc, họ vẫn không thể nào đăng quang.

     - Bóng Đá

    Anh đánh bại Hà Lan nhờ bàn duy nhất của Lingard. Ảnh: Daily Mail.

    Lý do là bản chất của đội bóng này vẫn thế, vẫn chơi thứ bóng đá “kick & rush”, tức sút và chạy hối hả, thiếu tính toán. Trong thời gian dài, các huấn luyện viên tuyển Anh đánh giá cầu thủ dựa trên sức mạnh, tốc độ và dứt điểm. Cách tiếp cận này khá tương đồng với các đội bóng châu Phi.

    Đó là lý do "Tam sư" thường xuyên thất bại ở các giải đấu lớn. Ví như World Cup 2010, họ bị loại ở vòng 1/8. Bốn năm sau thậm chí còn tệ hơn, khi ra về ngay sau vòng bảng. Ngoài vấn đề tâm lý, người Anh gặp vấn đề trong tổ chức và hiếm khi đưa ra quyết định chính xác. Vào những thời điểm quan trọng, thay vì giữ bóng và chờ đợi, họ tạt hoặc dứt điểm vô tội vạ.

    Đến lúc này, tuyển Anh vẫn không khác gì. Như trong chiến thắng trước Hà Lan, các học trò của Gareth Southgate tung ra 11 pha dứt điểm, nhưng chỉ có 3 trúng đích và thu về 1 bàn thắng. 2 trận trước đó hòa không bàn thắng với Đức và Brazil, 13 cú sút đã được họ thực hiện.  

    Khi Jesse Lingard ghi bàn phút 59 tại Amsterdam Arena, đó chỉ là bàn thứ 3 của tuyển Anh sau 419 phút thi đấu quốc tế. Bình quân họ phải đợi 140 phút mới có 1 bàn. Để nhấn mạnh sự yếu kém, một trong 2 bàn trước đó là trên chấm phạt đền.

    Khi xem các màn trình diễn của Tam sư, không nghi ngờ gì về sự quyết tâm và hăng hái. Đàn sư tử chạy rất nhiều và đưa bóng về phía trước mỗi khi có thể. Điều này giúp họ nhận những lời khen ngợi từ phía các nhà phân tích, hoặc người hâm mộ, vốn hay đánh giá cầu thủ dựa trên sự phấn khích mà họ mang lại.

     - Bóng Đá

     Trong 11 cú dứt điểm của tuyển Anh, chỉ có 3 trúng đích, 6 từ ngoài vòng cấm.

    Xứ sương mù luôn có khuynh hướng đề cao sự cuồng nhiệt và đam mê. Trớ trêu là sau các thất bại - xuất phát vì tính hiệu quả không cao, hệ lụy của các quyết định vội vàng - họ lại quay ra chỉ trích và đổ lỗi.  

    Nhìn sang các đội bóng ưu tú ở châu Âu hoặc Nam Mỹ sẽ thấy một trời khác biệt. Mỗi khi tiến lên, họ luôn biết chính xác sẽ làm gì. Có thể vì được đào tạo tốt hơn, hoặc cũng có thể do ý thức chiến thuật cao hơn, nhưng tất cả hình thành trong họ sự điềm tĩnh để kết liễu đối phương.

    Thất bại mới đây ở Champions League của Tottenham trước Juventus là một ví dụ. Đội quân của Mauricio Pochettino với nhiều nhân tố nòng cốt của tuyển Anh cứ lao lên như sóng vỗ bờ. Còn Juventus bình tĩnh đón nhận và hóa giải áp lực, nhẫn nại chờ cơ hội. Rồi chỉ với 2 nhát kiếm, họ đã hạ gục Spurs. Tất cả diễn ra nhanh gọn, và đôi chút khó hiểu, đến không ngờ.   

     - Bóng Đá

     Đàn sư tử trẻ mang theo hy vọng, nhưng luôn tiềm ẩn nỗi thất vọng. Ảnh: Getty Images.

    "Tam sư" hiện có một dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng và tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Tuy nhiên, đây cũng là hạn chế của họ, bởi sự thiếu thốn về mặt kinh nghiệm. Cộng thêm tập quán xốc nổi hầu như không thể sửa chữa, khả năng thành công tại World Cup là không cao. Thậm chí, tiến xa quá vòng 1/8 cũng là một nghi ngờ.

    Một vòng quay cũ lại chuẩn bị bắt đầu, từ những lời hứa hẹn đến thất bại, sau đó đương nhiên là cơn bão chỉ trích và mổ xẻ nguyên nhân.   

    Đã 52 năm, kể từ lần vô địch World Cup 1966, tuyển Anh không giành bất cứ danh hiệu lớn nào. Tại World Cup, lần họ tiến xa nhất là năm 1990, vào đến bán kết. Ở hai kỳ gần nhất, "Tam sư" bị loại ở vòng 1/8 (2010) và ngay vòng bảng (2014).    

    Thanh Đình | 14:42 24/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...