(BongDa.com.vn) – Brazil vốn nổi tiếng là đất nước của bóng đá với những nghệ nhân sân cỏ với kĩ thuật thượng thừa. Họ vừa làm say đắm người hâm mộ với những pha bóng đỉnh cao vừa đem về danh hiệu vinh quang cho Selecao.
Nhưng cái thời đó đã xa lắm, bây giờ bóng đá nước này đang mỏi mắt đi tìm những nghệ nhân đích thực.
Thất bại 0-1 trước Colombia càng chỉ rõ ra hơn sự bất lực của Brazil trong việc xuyên thủng mành lưới đối phương điều mà trước đây là sở trường của Selecao. Việc Carlos Dunga trở lại nắm quyền cũng đã dự báo được một tương lai khô khan và thực dụng của bóng đá Brazil như thời 2010.
Ngôi sao duy nhất được kỳ vọng sẽ là nghệ sỹ để thổi hồn vào bóng đá Brazil không ai khác ngoài Neymar. Nhưng một mình cầu thủ 23 tuổi này cũng không thể gánh gồng mãi trước sự bất lực của những đồng đội bên cạnh. Chiếc thẻ đỏ mà Neymar nhận phải trong trận đấu với Colombia đã phản ánh sự cô đơn và tuyệt vọng của cầu thủ đang khoác áo Barcelona này.
Một thời chưa xa, bao hàng phòng ngự trứ danh của bóng đá thế giới còn khiếp sợ trước những cái tên Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho hay Kaka nhưng bây giờ chỉ còn là dĩ vãng. Thời điểm đó ngay cả những hậu vệ cánh như Cafu hay Roberto Carlos cũng mang trong mình chất nghệ sỹ và khiến bao trái tim người hâm mộ thổn thức.
Còn bây giờ ngoài Neymar người ta mỏi mắt đi tìm một cầu thủ có lối chơi mềm mại. Hoàn toàn không ngay cả những Coutinho, Oscar hay Elias đều đã thay đổi để thích ứng với triết lý của Dunga và làm mất đi tính nghệ sỹ của mình.
Những Willian, Fernandinho, hay Douglas Costa thì khỏi phải nói đều là những cỗ máy đá bóng thực thụ. Thật khó để những người mến mộ bóng đá “đường phố” Brazil lâu năm có thể chịu đựng được.
Trong danh sách Brazil dự Copa America 2015, có thể nói là một trong những Brazil kém chất lượng nhất trong lịch sử. Tiền đạo Diego Tardelli đang khoác áo Sơn Đông Lỗ Năng, Everton Ribeiro đang khoác áo Al Ahly còn Robinho đã qua rất xa cái thời đỉnh cao phong độ.
Không lạ khi bây giờ Brazil đang sống dựa vào hàng phòng ngự với những cái tên nổi tiếng đang tung hoành trời Âu. Những cái tên như David Luiz, Marquinhos, Thiago Silva, Daniel Alves, Miranda thực sự càng khiến Brazil trở nên khô khan và thực dụng. Hoàn toàn không còn nhận ra hình bóng Brazil áp đặt và làm mưa làm gió ở mọi giải đấu như cách đây hơn một thập kỷ.
Với nguồn nhân lực đang có hiện nay cũng thật khó để đòi hỏi Dunga có thể làm gì hơn ngoài việc trông chờ vào sự tỏa sáng của “đứa con cưng” Neymar.
Tình trạng “thừa thợ, thiếu thầy” đang lên đến đỉnh điểm của bóng đá nước này. Thật buồn cho một thời đã qua, một thời mà những nghệ sỹ của Selecao làm mê đắm người hâm mộ với những tinh hoa bóng đá lôi cuốn.