(BongDa.com.vn) – Với việc Hà Lan không thể tham dự Euro 2016, đội tuyển Bỉ đã trở thành 1 trong 6 đội hạt giống của giải đấu danh giá nhất lụa địa già. Qua đó có thể thấy, “những chú quỷ” đã khác xưa và thực lực của họ đủ sức để cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn châu lục.
Trong một bảng đấu vòng loại không có nhiều đối thủ “cứng cựa” thầy trò Marc Wilmost đã dễ dàng giành được vị trí nhất bảng qua đó có vé thẳng tới Pháp vào mùa hè năm sau. Trận thắng Andorrra 4-1 mới đây còn giúp Bỉ đánh dấu cột mốc lịch sử rằng họ sẽ lên đỉnh ở BXH FIFA vào tháng tới.
Thành quả của Bỉ không phải là “ăn may” hay bất ngờ mà là cả một quá trình kỳ công để cách tân nền bóng đá vốn rệu rã sau World Cup 2002. Kể từ giải đấu ở Nhật Bản và Hàn Quốc đất nước này không một lần có vé tham dự các giải đấu lớn và chẳng có lấy một ngôi sao tên tuổi nào ở đấu trường quốc tế và phải đến năm ngoái họ mới lại có mặt ở Brazil.
Nếu ông Wilmost tập hợp đầy đủ các tinh binh và không bị ảnh hưởng bởi chấn thương thì Bỉ đã nắm trong tay một trong những đội hình chất lượng nhất thế giới với đầy đủ các vị trí chất lượng cao ở các vị trí.
Nhưng mọi thứ đang thay đổi chóng mặt và giờ đây thậm chí người Bỉ còn đang “khủng hoảng thừa” ở nhiều vị trí. Ở khung gỗ, Mignolet phải dự bị cho Courtois, phía trên hàng hậu vệ dù Thomas Vermaelearn chấn thương và không thể góp mặt nhưng những cái tên như Kompany, Alderweireld hay Vertonghen thừa sức trở thành “đá tảng” vững chắc.
Trên hàng công, người Bỉ tự hào khi sở hữu những ngôi sao trẻ đẳng cấp cao và đủ sức lật đổ Ronaldo và Messi trong tương lai gần như Eden Hazard hay Kevin De Bruyne. Ngoài ra những cái tên như Lukaku, Benteke, Mertens, Origi, Fellaini, Witsel hay Chadli khiến lực lượng của “Những chú quỷ” trở nên dồi dào và vô cùng có chiều sâu.
Trước sức mạnh của Bỉ, không bất ngờ khi Adnan Januzai người có thể gia nhập 1 trong 6 quốc tịch lại chọn khoác áo đội bóng này dù biết rằng sức cạnh tranh sẽ vô cùng lớn và thực tế Januzai đang ra rìa trong thời gian gần đây.
Còn nhớ tại World Cup 2014, Bỉ đã vào tới tứ kết và chỉ chịu thúc thủ một cách cay đắng trước Argentina sau đó là Á quân của giải đấu. Khi đó, Bỉ mới chập chững trở lại một đấu trường quốc tế còn hiện tại họ đã chín chắn và chững chạc hơn nên sẽ trở nên nguy hiểm gấp bội phần.
Trong bối cảnh nhiều đại gia của bóng đá châu Âu như Italia, Anh hay Bồ Đào Nha không thực sự mạnh thì Bỉ hoàn toàn đủ sức nổi lên để thách thức ngai vàng của Tây Ban Nha cùng Đức hay chủ nhà Pháp. Đừng xem họ là những chú “ngựa ô” như trước kia nữa bởi những chú quỷ đã khác xưa rồi.