MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Đội trưởng trở lại, Hy Lạp le lói niềm tin

    18:39 Chủ nhật 12/11/2017

    BongDa.com.vn Hy Lạp sẽ bước vào lượt về trận play- off giành vé đến World Cup 2018 trước Croatia khi hi vọng đang rất mong manh dù có được sự trở lại của một số trụ cột.

    Thất bại 1-4 ở lượt đi trên đất Croatia quả là thảm họa đối với Hy Lạp. Đội bóng vốn dựa hoàn toàn vào sức mạnh phòng ngự để lọt lưới tới 4 lần, trong đó có 3 bàn thắng trong hiệp 1, và chỉ có bàn gỡ danh dự do công của trung vệ Sokratis Papastathopoulos. Cơ hội để có mặt ở VCK World Cup vào mùa hè năm sau đối với Hy Lạp gần như đã không còn nhiều hy vọng. Chỉ có một phép màu mới có thể giúp Hy Lạp viết lên câu chuyện cổ tích như cách đây 13 năm họ đã từng làm tại EURO 2004 trên đất Bồ Đào Nha.

     - Bóng Đá

     Hàng phòng ngự Hy Lạp đã phá hỏng giấc mơ World Cup của Hy Lạp.

    Khi mà nhiệm vụ của đội bóng này là phải ghi ít nhất 3 bàn thắng và không được để thủng lưới bàn nào. Đây quả thực là điều rất khó khăn, khi ghi bàn chưa bao giờ là điểm mạnh với đội bóng này. Thế nhưng, trong tình cảnh không còn gì để mất, chắc chắn đội chủ nhà sẽ phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Hy Lạp phải từ bỏ sở trường phòng ngự phản công để chờ đợi vào sở đoản tấn công, điều đó chẳng nào là tự sát.

    Niềm hy vọng duy nhất của "các vị thần" là sự của các trụ cột như hậu vệ đội trưởng Vasilis Torosidis và Manolas. Hai ngôi sao của Roma đóng vai trò rất lớn trong lối chơi phòng ngự của Hy Lạp. Sự vắng mặt của những trụ cột nói trên đã khiến hàng phòng ngự Hy Lạp dễ dàng bị phá vỡ và thủng lưới đến 4 lần. 

    Bước vào trận tái đấu đêm nay, Croatia có lợi thế tâm lý cực lớn sau chiến thắng ở lượt đi. Tuy nhiên với tính chất sống còn của trận đấu, chắc chắn các cầu thủ khách sẽ không lơi là, tỏ thái độ chủ quan khinh địch. Rất có thể, Croatia sẽ chọn lối chơi đề cao sự chắc chắn, khi họ không quá lo lắng về việc tìm kiếm bàn thắng.

     - Bóng Đá

     Croatia sở hữu hàng tiền vệ cơ động.

    Đội quân ca rô đã cho thấy sự đa dạng trong tấn công của mình ở trận lượt đi, khi lần lượt Luka Modric, Nikola Kalinic, Ivan Perisic và Andrej Kramaric làm mành lưới Hy Lạp rung lên. Có thể Croatia sẽ không tấn công dồn dập như trên sân nhà, nhưng những cái tên nêu trên luôn sẵn sàng lập công trong các tình huống phản công nhanh.

    Trận đấu vì thế được dự báo sẽ diễn ra với kịch bản mở khi Croatia với hàng tiền vệ cơ động và rất sáng tạo chắc chắn cũng hứa hẹn sẽ là địa chỉ tốt cho các bàn thắng. Sự nôn nóng của Hy Lạp sẽ tạo cơ hội để Croatia triển khai lối chơi phản công. Thực tế, cả 4 trận gần đây của Hy Lạp đều khép lại với ít nhất 3 bàn thắng cũng là diểm tựa đáng chú ý.

    Dự đoán: Hy Lạp 1-2 Croatia

    Đội hình dự kiến:

    Hy Lạp (3-5-2): Karnezis; Papadopoulous, Sokratis, Manolas; Maniatis, Zeca, Tziolis, Samaris, Staflyidis; Fortounis, Mitroglu
    Croatia(4-2-3-1): Subasic; Vrsajko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Kramaric, Modric, Perisic; Kalinic

    Hoài Vũ - Bongda.com.vn - Thể thao Việt Nam | 18:00 12/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...