Thủ quân của U.23 VN gửi lời cảm ơn và cho biết, chiếc HCĐ vừa giành được là món quà nhỏ mà anh cùng các đồng đội dành tặng NHM, khi luôn sát cánh, ủng hộ toàn đội suốt thời gian qua.
Ngay sau khi trận tranh HCĐ khép lại với phần thắng nghiêng về U.23 VN, Ngọc Hải đã cùng các đồng đội của mình đến bắt tay nói lời cảm ơn khán giả. Hành động đẹp của trung vệ xứ Nghệ nhận được rất nhiều những tình cảm, sự động viên của hàng nghìn CĐV Việt Nam có mặt trên khán đài sân Sport Hub.
Thủ quân của U.23 VN khẳng định, anh và các đồng đội của mình đã cố gắng nỗ lực hết mình để đổi màu huy chương ở SEA Games 28 nhưng rất tiếc ước nguyện đó đã không thành hiện thực.
“Chúng tôi cảm thấy tiếc nuối vì không thể đem đến niềm vui trọn vẹn cho NHM. Tuy vậy, với tấm HCĐ này hy vọng đó là món quà nhỏ, sự đông viên an ủi cho các CĐV Việt Nam. Thay mặt toàn đội, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới NHM ở Singapore và quê nhà đã luôn sát cánh, ủng hộ thầy trò chúng tôi dù ở bất kể hoàn cảnh nào. Đó là động lực rất lớn để toàn đội đứng dạy làm lại và giành lấy tấm HCĐ”, Ngọc Hải gửi lời cảm ơn đến NHM.