MỚI NHẤT :
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Đội trưởng Hà Lan chỉ trích đồng đội vì thất bại trên sân nhà

    07:19 Thứ sáu 04/09/2015

    Thêm một thất bại trước Iceland nữa ở vòng loại Euro 2016, và Hà Lan đang đứng trước nguy cơ không thể tham dự ngày hội lớn nhất châu Âu qua cửa chính.

    (BongDa.com.vn) – Thêm một thất bại, thêm một trận thua đau đớn trước Iceland nữa ở vòng loại Euro 2016, và Hà Lan gần như chắc chắn đã mất có hội tham dự ngày hội lớn nhất châu Âu qua cửa chính.

    Đội trưởng Hà Lan chỉ trích đồng đội vì thất bại trên sân nhà. Ảnh: Internet.
    Đội trưởng Hà Lan chỉ trích đồng đội vì thất bại trên sân nhà. Ảnh: Internet.
    M
    àn trình diễn đáng thất vọng của “Cơn lốc màu da cam” trong rạng sáng qua có sự góp công không nhỏ của trung vệ Martins Indi, bởi cầu thủ của Porto đã bị đuổi chỉ sau 33 phút thi đấu, với tình huống va chạm với cầu thủ Sigthorsson của đội khách.

    Việc bị mất người từ sớm đã khiến đội chủ nhà phải chịu thất bại thứ hai trước Iceland ở vòng loại Euro 2016, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải tranh suất play-off với Thổ Nhĩ Kỳ, khi đã thua cả Cộng Hòa Séc và Iceland tới 6 và 8 điểm.

    Chính vì vậy, tân đội trưởng Hà Lan, Arjen Robben đã tỏ ra khá giận dữ vì người đồng đội Martins Indi.

    “Với vai trò là đội trưởng, tôi luôn là người bảo vệ các đồng đội, nhưng ngay lúc này tôi không thể nói gì khác hơn rằng điều đó (việc bị đuổi) là quá ngu ngốc. Anh ấy đã để toàn đội gặp khó khăn và điều đó là hết sức tệ hại.”

    Bản thân Robben trong ngay đầu tiên đeo băng đội trưởng của ĐTQG Hà Lan cũng gặp xui xẻo, và anh phải rời sân chỉ sau 25 phút đầu của hiệp 1.

    “Đây là một nỗi thất vọng lớn, nhưng chúng tôi phải nắm bắt lấy cơ hội trở lại. Thổ Nhĩ Kỳ đã có một trận hòa và chúng tôi đang đứng vị trí thứ ba, vị trí có thể tham dự vòng playoff,” Robben kết luận.

     

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...