MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Đội phó ĐT Singapore sang Tây Ban Nha thi đấu

    10:53 Thứ bảy 04/02/2017

    Sau một thời gian đàm phán, tiền vệ đội phó của ĐT Singapore là Hariss Harun đã đạt được thỏa thuận chuyển sang thi đấu tại Tây Ban Nha cho CLB Ce L’Hospitalet. Đây là đội bóng hiện thi đấu ở giải Hạng 3 xứ sở đấu bò tót.

    Truyền thông Malaysia đồng loạt đăng tin, Ban lãnh đạo CLB Johor Darul Ta'zim FC đã đồng ý để Hariss Harun rời CLB và chuyển sang khoác áo CLB Ce L’Hospitalet của giải Hạng 3 Tây Ban Nha theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm.

     - Bóng Đá

    Hariss Harun là trụ cột ở ĐT Singapore những năm gần đây.

    Trên trang Facebook chính thức của mình, CLB Johor Darul Tazim cho biết: “Cậu ấy sẽ chuyển tới thi đấu cho Ce L’Hospitalet với bản hợp đồng cho mượn trong một năm, đây sẽ là sự thay đổi môi trường cần thiết để cậu ấy học hỏi được những kỹ năng mới nhằm cải thiện thành tích đấu. Chúng tôi cũng hi vọng rằng bản hợp đồng dài hạn này cũng sẽ có tác động tích cực tới CLB trong tương lai.”

    Hợp đồng hiện tại của Hariss Harun với đội bóng của Malaysia dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm nay nhưng đội phó của ĐT Singapore vẫn có điều khoản cho phép anh gia hạn thêm 2 năm hợp đồng sau khi anh trở về từ Tây Ban Nha. Hariss Harun năm nay 26 tuổi, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và đã có 71 lần khoác áo ĐT Singapore, đồng thời từng cùng đội bóng này vô địch AFF Cup 2012.

    Ce L’Hospitalet là đội bóng ít tiếng tăm của bóng đá Tây Ban Nha, hiện xếp thứ 16 tại giải Hạng 3. Thành tích đáng tự hào nhất của họ trong vài năm trở lại đây có lẽ chính là kết quả hòa 2-2 với Atletico Madrid tại sân Vicente Calderon khi hai đội gặp nhau tại lượt về vòng 3 Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha mùa giải 2014/2015.

    Trước Harun, một ngôi sao khác của ĐT Singapore là Izwan Mahbud cũng có cơ hội ra nước ngoài thi đấu. Đó là thời điểm cuối năm 2015 khi thủ môn này được CLB Matsumoto Yamaga của Nhật Bản mời sang thử việc. Tuy vậy, Mahbud không đáp ứng được yêu cầu nên đành tiếp tục ở lại Singapore khoác áo Tampines Rovers.

    Tùng Lâm | 17:04 03/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...