(BongDa.com.vn) – Chẳng biết từ khi nào và do ai khởi xướng, nhưng hầu như ai cũng thừa nhận câu nói “thủ môn là một nửa sức mạnh của đội bóng” là đúng đắn.
Thật vậy, khi biết có một hậu phương vững chắc, người ở tiền tuyến như được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu còn nghi ngờ vào điều đó, hãy nhìn sang nước Anh để thấy một Arsenal đang trên đỉnh bảng Premier League và nghe Giáo sư Wenger giải thích về một trong những lý do thành công của đội bóng “Petr Cech là người trao cho đội bóng sự tự tin. Cậu ấy mang đến kinh nghiệm, sự điềm đạm và cả sự lãnh đạo cần thiết.”
Vậy, trước một mục tiêu lớn – tấm vé vào tứ kết – ở chiến dịch lớn trước mắt, gương mặt nào sẽ được HLV Miura chọn mặt gửi niềm tin? Hãy cùng nhau điểm qua 3 “chiến binh” mà ông Miura đang có trong tay.
Nguyễn Hoài Anh (Sinh năm 1993, cao 1m84, nặng 68 kg)
Chiến công đoạt vé tham dự Vòng chung kết U23 Châu Á có công lao không nhỏ của thủ thành Phí Minh Long. Nhưng chắc không nhiều người nhớ: Nguyễn Hoài Anh mới là người được chọn trong trận đánh mở màn với Malaysia. Đáng tiếc, tâm lý yếu trong lần đầu được thi đấu tại một giải quốc tế chính thức đã làm thủ thành sinh năm 93 mắc phải những lỗi chuyên môn nghiêm trọng, điển hình là bàn thua từ quả đá phạt ở khoảng cách gần 35m. Màn trình diễn không dành cho người yếu tim của thủ thành Than Quảng Ninh đã giúp Minh Long có cơ hội và anh đã không bỏ lỡ để chiếm được niềm tin từ ông thầy người Nhật.
9 tháng đã trôi qua kể từ thời điểm kết thúc chiến dịch vòng loại U23 Châu Á, dù vẫn chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao do không có cơ hội bắt chính tại CLB đất mỏ, nhưng người ta đã thấy Hoài Anh chững chạc lên nhiều sau những gì đã thể hiện trong các trận đấu giao hữu của đội trong thời gian qua. Tiêu biểu là những pha cứu thua xuất thần trong những pha bóng cận thành ở trận giao hữu với đội trẻ Cerezo Osaka trên sân Hàng Đẫy.
Điểm mạnh dễ nhận thấy ở Hoài Anh là phản xạ nhanh nhạy, làm chủ khu cấm địa tốt, khả năng bắt bóng bổng tốt nhờ chiều cao khá tốt 1m84. Thế nhưng, như đã nói, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và thần kinh thép là thứ mà thủ môn số 3 của CLB Than Quảng Ninh còn thiếu.
Phạm Văn Tiến (Sinh năm 1993, cao 1m87, nặng 80 kg)
Hầu hết mọi người đều tin rằng: Phạm Văn Tiến sẽ là thủ môn số 1 của U23 Việt Nam ở chiến dịch vòng loại U23 Châu Á. Thế nhưng, cục diện đảo ngược hoàn toàn bởi một yếu tố ngoài chuyên môn: bệnh thủy đậu.
Thủ thành sinh năm 93 này là người có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao nhất trong số 3 thủ môn ở tuyển U23 hiện nay. Ngoài một số trận bắt chính lại V-League 2015, thủ môn trẻ HAGL còn chinh chiến tại giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên và cùng đồng đội nâng cao cúp vô địch.
Ngoài yếu tố kinh nghiệm, Văn Tiến cũng có phản xạ nhanh và cảm giác làm chủ vòng 16m50 không kém Hoài Anh. Nếu Hoài Anh xuất sắc trong Hiệp 1 trận đấu với Cerezo Osaka, thì trong Hiệp 2, bằng quyết định lao ra kịp thời và phản xạ tuyệt vời, Văn Tiến đã từ chối cơ hội mười mươi nâng tỷ số lên 3-2 của các cầu thủ xứ sở Hoa Anh Đào.
Bên cạnh đó, một điểm mạnh cần phải kể đến của Văn Tiến là chiều cao 1m87 của anh sẽ phát huy tác dụng tốt khi đối đầu với các đối thủ cao to đến từ Tây Á và Úc. Thế nhưng, điểm yếu lớn nhất của thủ thành xuất phát điểm từ bóng chuyền này là độ ổn định. Có những thời điểm, anh chơi như lên đồng. Nhưng cũng có những lúc, anh cho người hâm mộ cảm giác như đi trên dây. Đó là điều tối kỵ với một thủ môn khi mà sai lầm ở vị trí này thường không có cơ hội sửa chữa và phải trả giá bằng bàn thua. Hơn thế, nó còn khiến đồng đội dễ dàng bị sa sút tinh thần.
Phí Minh Long (Sinh năm 1995, cao 1m79, nặng 72 kg)
Thủ thành sinh năm 1995 được người hâm mộ biết đến lần đầu với tư cách thủ môn số 2 của thế hệ U19 nổi danh giai đoạn 2013-2014. Sau 2 trận đóng vai chính tại Vòng loại U23 Châu Á, thủ môn có gương mặt hiền hậu này đã tiếp tục đứng trong khung gỗ trong chiến dịch SEA Games 28 sau đó.
Điều đáng nói là khi đó Phạm Văn Tiến đã trở lại những đã không thể cạnh tranh được vị trí với Minh Long. Thủ thành số 3 của CLB Hà Nội T&T có được tất cả những điểm mạnh mà 2 đồng nghiệp mình không có: tâm lý vững vàng, giữ được sự tập trung, ổn định cao trong suốt cả trận đấu. Chàng thủ môn trẻ nhất (trong số 3 thủ môn của U23 hiện nay) còn có 1 điểm trội hơn là khả năng chỉ huy phòng ngự. Những phẩm chất vừa nêu giúp gợi nhớ đến tay găng nổi danh Dương Hồng Sơn – cũng là đàn anh dẫn dắt Minh Long tại Hà Nội T&T.
Thế nhưng, 2 vấn đề có thể xem là điểm yếu của Minh Long là chiều cao (1m79, thấp nhất trong số 3 thủ môn hiện nay) và phong độ chưa đạt trạng thái cao nhất do vừa trở lại sau chấn thương.
Mối lo từ những cuộc không chiến
Người viết đã tìm hiểu cặn kẽ thông tin cá nhân của từng đối thủ trong bảng, kết quả điều tra dẫn đến một sự bất ngờ: Jordan mới là đội bóng có chiều cao trung bình của hàng tiền đạo tốt nhất bảng với 2 tiền đạo chủ lực hiện nay là Ahmad Alessawi (mang áo số 9) và Belal Qwaider (mang áo số 18) cao lần lượt là 1m82 và 1m83.
Trong khi đó, U23 UAE chỉ duy nhất có tiền đạo trẻ Mohamed Alakberi (mang áo số 12) có chiều cao 1m81, các tiền đạo còn lại đều dao động quanh mức 1m75. Xứ Chuột Túi lại mang đến giải hàng tiền đạo có chiều cao trung bình 1m75. Trong đó, cặp tiền đạo đang thi đấu cho Brisbane Roar là Brandon Borrello (mang áo số 21) và Jamie MacLaren (mang áo số 9) là 2 người cao nhất với chiều cao lần lượt 1m79 và 1m78.
Dù rằng không chiến là lĩnh vực không dành riêng cho bất kỳ vị trí nào trên sân, nhưng dù sao các tiền đạo vẫn là những người có sự đe dọa thường trực nhất lên khung thành thủ môn đối phương. Và họ cũng là những người được đào tạo tốt nhất khâu dứt điểm này so với các vị trí khác. Với thông tin trên, người hâm mộ phần nào giảm thiểu được nỗi lo bao năm qua mang tên “bóng bổng”.
Lời kết
Với những thử nghiệm ở vị trí thủ môn trong suốt thời gian qua, chắc hẳn ông Miura đang đau đầu trong việc quyết định ai sẽ là thủ môn số 1 giữa Hoài Anh và Minh Long. Trong diễn biến mới nhất, với bàn thua từ lỗi bắt bóng không dính vừa gặp phải trong trận giao hữu với U23 Nhật Bản đêm qua, có lẽ Hoài Anh đã góp phần tự đẩy cán cân nghiêng về phía người em đồng nghiệp. Và như kết quả khảo sát bên trên đã cho thấy: chiều cao của các đối thủ cũng không quá vượt trội so với hàng thủ U23 Việt Nam.
Do đó, sẽ không hề ngạc nhiên nếu đêm 14/01 đến đây, người hâm mộ sẽ thấy người thứ 2 trong đoàn cầu thủ tiến ra sân mang áo đấu số 23: Phí Minh Long.
(Bạn đọc: Dương Phạm Hùng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam