MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Bạo lực leo thang, vấn nạn nhức nhối của V-League

    06:12 Thứ ba 09/08/2022

    BongDa.com.vn Những pha bóng bạo lực và tiểu xảo đã phần nào làm mất đi hình ảnh đẹp mà V-League 2022 đang cố gắng xây dựng.

    Bạo lực leo thang…

    V-League 2022 đang diễn ra hấp dẫn với các trận đấu có chất lượng chuyên môn tốt cùng sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đội bóng ở cả 2 đầu BXH. Tuy vậy, những hành vi bạo lực lại xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt trong các vòng gần đây.

    Tại màn đọ sức được xem là "chung kết ngược" trên sân Thiên Trường tại vòng 11 cuối tuần trước, Dương Văn Khoa của TP.HCM đã đánh nguội với Phạm Mạnh Hùng bên phía Nam Định và phải nhận thẻ đỏ ở những phút cuối trận. Đáng nói hơn, trước đó, hậu vệ số 3 bên phía chủ nhà đã có hành vi không đẹp khi cố tình khiêu khích đối thủ.

    Cũng ở vòng 11, trên sân Vinh, tiền vệ Nguyễn Văn Việt của SLNA đã có pha vào bóng bằng cả 2 chân nguy hiểm với Lê Văn Thắng. Rất may, tiền đạo bên phía Thanh Hóa đã né tránh kịp thời và không bị chấn thương nghiêm trọng.

    Bạo lực leo thang, vấn nạn nhức nhối của V-League - Bóng Đá

    Dương Văn Khoa đấm Phạm Mạnh Hùng trong trận Nam Định thắng TP.HCM.

    Trước đó ở vòng 10, những va chạm ác ý cũng đã xảy ra tại trận đấu giữa CLB Hà Nội và SLNA. Trần Đình Hoàng phi thẳng 2 chân trong tình huống tranh chấp với Mujan trong sự ngao ngán của các CĐV. Michael Olaha cũng có pha vung tay với Đậu Văn Toàn và bị trọng tài Nguyễn Mạnh Hải truất quyền thi đấu.

    …vấn nạn nhức nhối của V-League

    Bạo lực tại sân cỏ V-League đã trở thành vấn đề nhức nhối trong suốt thời gian dài. Dẫu đã có nhiều án phạt được BTC đưa ra trong quá khứ nhưng tình trạng trên vẫn chưa hề suy giảm. Điều này xuất phát từ cách chơi bóng quyết liệt quá mức cần thiết dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của các cầu thủ.

    Hành vi của Phạm Mạnh Hùng trên sân Thiên Trường ở vòng đấu vừa qua lại là một minh chứng khác cho thái độ có phần không đẹp, khiêu khích và tiểu xảo trước đối thủ. Điều đó gây ức chế cho những cái đầu nóng để rồi tạo ra sự cố đáng tiếc trên sân.

    Bạo lực leo thang, vấn nạn nhức nhối của V-League - Bóng Đá

    Nguyễn Văn Việt (SLNA) phi 2 chân vào Lê Văn Thắng (Thanh Hóa) vòng 11 V-League 2022.

    Những tình huống phi thể thao vừa qua không mang tính chất tự phát đơn lẻ mà đang lặp lại ngày một nhiều qua từng vòng đấu. Đây chính là hồi chuông báo động với BTC và những người làm bóng đá Việt Nam. Đã đến lúc, họ cần đưa ra những giải pháp mạnh tay để ngăn chặn bạo lực sân cỏ, góp phần tạo dựng hình ảnh tốt đẹp của V-League trong lòng NHM.

    Hơn hết, các cầu thủ cần xây dựng ý thức chơi bóng chuyên nghiệp, fair play, giữ cho mình cái đầu lạnh và trân trọng đôi chân của các đồng nghiệp. Đó chính là cách bảo vệ bản thân cũng như tạo nên những trận đấu hay, sạch sẽ. Hy vọng rằng những sự việc đáng tiếc như chấn thương của Đỗ Hùng Dũng sau pha vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh tại V-League 2021 sẽ không còn lặp lại.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 05:42 09/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...