MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Đội hình tệ nhất loạt trận mở màn C1: Thất vọng thành Madrid!

    19:30 Thứ sáu 20/09/2019

    BongDa.com.vn Hãy cùng BongDa.com.vn điểm lại 11 gương mặt đem đến sự thất vọng lớn nhất ở loạt trận đầu tiên vòng bảng Champions League năm nay.

    Đội hình tệ nhất loạt trận mở màn C1 - Bóng Đá

    Thủ môn: Thibaut Courtois (Real Madrid). Kể từ khi chuyển sang khoác áo Los Blancos từ Chelsea vào mùa hè năm ngoái, ngôi sao người Bỉ đánh mất luôn hình ảnh vững chãi, chắc chắn trước đây. Anh để lọt lưới 3 bàn thua trong thất bại 0-3 của Real Madrid trước PSG.

    Đội hình tệ nhất loạt trận mở màn C1 - Bóng Đá

    Hậu vệ phải: Domagoj Bradaric (Lille). Đội bóng nước Pháp trải qua một trận đấu đầy chông gai trước Ajax. Vị trí hậu vệ phải được trấn giữ bởi Bradaric thường xuyên bị Nicolas Tagliafico và David Neres khai thác. Kết quả chung cuộc, đại diện Ligue 1 thất thủ 0-3 trước đội bóng Hà Lan.

    Đội hình tệ nhất loạt trận mở màn C1 - Bóng Đá

    Trung vệ: Rafael Toloi (Atalanta). Toloi trở thành mắt xích yếu nhất của hệ thống phòng ngự Atalanta trong trận đấu với Dinamo Zagreb. Cầu thủ 28 tuổi bị các ngôi sao tấn công của đối thủ vượt qua khá dễ dàng.

    Đội hình tệ nhất loạt trận mở màn C1 - Bóng Đá

    Trung vệ: Eder Militao (Real Madrid). Tân binh của Los Blancos có màn trình diễn tồi tệ nơi hàng thủ đội nhà. Militao có sự liên kết thiếu chắc chắn với người đá cặp cùng mình là Raphael Varane. Bộ đôi này quá mong manh trước các đợt hãm thành từ PSG.

    Đội hình tệ nhất loạt trận mở màn C1 - Bóng Đá

    Hậu vệ trái: Andrew Robertson (Liverpool). Robertson mắc sai lầm ở tình huống kèm người dẫn đến bàn thua trên chấm 11m của The Kop trước Napoli.

    Đội hình tệ nhất loạt trận mở màn C1 - Bóng Đá

    Tiền vệ trung tâm: Toni Kroos (Real Madrid). Ngôi sao người Đức dường như đã để lại toàn bộ ánh hào quang của mình ở lại phía sau. Kroos không đóng góp nhiều ở mặt trận phòng ngự lẫn tấn công cho Los Blancos trong thất bại sốc 0-3 của đội nhà trước PSG.

    Đội hình tệ nhất loạt trận mở màn C1 - Bóng Đá

    Tiền vệ trung tâm: Christian Eriksen (Tottenham). Eriksen có ngày làm việc kém hiệu quả nhất từ trước đến nay ở trận hòa 2-2 của Gà trống với Olympiakos.

    Đội hình tệ nhất loạt trận mở màn C1 - Bóng Đá

    Tiền vệ công: Marco Reus (Borussia Dortmund). Tuyển thủ quốc gia Đức sút trượt quả 11m, gián tiếp khiến đội nhà không thể giành trọn vẹn 3 điểm trước Barcelona.

    Đội hình tệ nhất loạt trận mở màn C1 - Bóng Đá

    Tiền vệ cánh phải: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen). Bellarabi trở thành "người vô hình" ở hành lang biên phải Bayer Leverkusen trong thất bại 1-2 trước Lokomotiv Moscow.

    Đội hình tệ nhất loạt trận mở màn C1 - Bóng Đá

    Tiền vệ cánh trái: Eden Hazard (Real Madrid). Bản hợp đồng bom tấn của đội bóng Tây Ban Nha không để lại nhiều dấu ấn trước PSG. Hazard cần chứng minh nhiều hơn với người hâm mộ Real Madrid.

    Đội hình tệ nhất loạt trận mở màn C1 - Bóng Đá

    Tiền đạo cắm: Emmanuel Bonaventure (Club Brugge). Emmanue "mất tích" ở trận hòa 0-0 của đội nhà với Galatasaray.

    Những hình ảnh ấn tượng nhất của nhà vô địch Champions League 2018/2019: Liverpool.

    Anh Nguyễn | 17:10 20/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...