MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Đội hình hay nhất châu Âu từ đầu mùa: Không có chỗ cho Ronaldo!

    23:08 Thứ bảy 13/10/2018

    BongDa.com.vn Bất chấp đã tạo được dấu ấn không nhỏ trong thành tích của Juventus nhưng Cristiano Ronaldo vẫn chưa thực sự bùng nổ như kỳ vọng.

    Các giải VĐQG hàng đầu châu Âu đã đi gần được 1/3 chặng đường với những trận đấu hết sức hấp dẫn và kịch tính. Trong số đó, những Lionel Messi, Eden Hazard hay Kylian Mbappe đều tỏa sáng rực rỡ. Sau đây là đội hình tiêu biểu cho tới thời điểm này của mùa giải do tờ Goal bình chọn. Đáng tiếc, 4 bàn và 4 pha kiến tạo là không đủ để Ronaldo góp mặt trong đội hình này.

    Thủ môn: Tomas Vaclik (Sevilla)

    Đội hình hay nhất châu Âu từ đầu mùa: Không có chỗ cho Ronaldo! - Bóng Đá

     

    Gia nhập Sevilla mùa Hè qua với giá chỉ vỏn vẹn 6.3 triệu euro, Vaclik đã có được nhiều pha cứu thua (57) và số trận giữ sạch lưới (7) hơn bất kỳ thủ môn nào khác trong Top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Đó là lý do giúp Sevilla vượt Real lẫn Barcelona dẫn đầu BXH La Liga.

    Hậu vệ cánh: Joao Cancelo (Juventus) - Jordi Alba (Barcelona)

    Đội hình hay nhất châu Âu từ đầu mùa: Không có chỗ cho Ronaldo! - Bóng Đá

     

    Joao Cancelo đóng vai trò quan trọng trong thành tích 6 trận giữ sạch lưới của Juventus. Thật khá khó hiểu cho quyết định của HLV Luis Enrique khi loại bỏ Alba khỏi đội hình Tây Ban Nha. Trong màu áo Barcelona, Alba được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh hay nhất châu Âu hiện nay. Không hậu vệ nào kiến tạo nhiều hơn Alba (4 lần).

    Trung vệ: Virgil van Dijk (Liverpool) - Kalidou Koulibaly (Napoli)

    Đội hình hay nhất châu Âu từ đầu mùa: Không có chỗ cho Ronaldo! - Bóng Đá

     

    Van Dijk quả thật là một thương vụ 'đắt xắt ra miếng'. Anh chính là nguyên nhân giúp Liverpool chỉ mới thủng lưới đúng 3 bàn từ đầu mùa. Trong khi đó, Koulibaly là hòn đá tảng đích thực nơi hàng thủ Napoli. Anh giúp Napoli có 5 trận giữ sạch lưới tại Serie A.

    Tiền vệ trung tâm: Allan (Napoli) - Jorginho (Chelsea)

    Đội hình hay nhất châu Âu từ đầu mùa: Không có chỗ cho Ronaldo! - Bóng Đá

     

    Jorginho ra đi, Allan đã nhanh chóng trở thành nhạc trưởng của Napoli với khả năng dẫn dắt lối chơi và phát động tấn công tuyệt vời. Ngược lại, Jorginho đã ngay lập tức hòa nhập với môi trường Premier League và trở thành bản hợp đồng gây ấn tượng lớn nhất.

    Hộ công: Lionel Messi (Barcelona)

    Đội hình hay nhất châu Âu từ đầu mùa: Không có chỗ cho Ronaldo! - Bóng Đá

     

    31 tuổi nhưng Messi vẫn là linh hồn trong lối đá của Barcelona. Sau 11 trận đấu cho Barcelona từ đầu mùa, El Pugba đã ghi được tới 11 bàn và có 5 pha kiến tạo. Ở trận thắng Tottenham vừa qua tại Champions League, Messi đã lập hẳn cú đúp.

    Tiền đạo: Kylian Mbappe (PSG) - Krzysztof Piatek (Genoa) - Eden Hazard (Chelsea)

    Đội hình hay nhất châu Âu từ đầu mùa: Không có chỗ cho Ronaldo! - Bóng Đá

     

    Không phải Neymar, Mbappe mới chính là ngôi sao sáng nhất của PSG. Chỉ ra sân 7 trận cho PSG nhưng Mbappe đã nổ súng tới 10 lần, trong đó có 4 bàn thắng chỉ trong 13 phút trận gặp Lyon cuối tuần trước.

    Piatek là một cái tên khá xa lạ nhưng nhưng tới thời điểm này, anh là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu với 13 pha lập công. Nên nhớ, Genoa chỉ tiêu tốn 4.5 triệu euro cho Piatek trong mùa Hè vừa qua.

    Cuối cùng, Eden Hazard đang chơi thứ bóng đá hay nhất sự nghiệp. Chân sút người Bỉ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League với 7 bàn thắng. Cứ tiếp tục phong độ này, Hazard sẽ sớm đoạt QBV.

    Đội hình hay nhất châu Âu từ đầu mùa: Không có chỗ cho Ronaldo! - Bóng Đá

     

    Video tài năng của Cristiano Ronaldo:

    Tiểu Lam | 22:45 13/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...