MỚI NHẤT :
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Đôi điều cần biết Andriy Yarmolenko - tân binh của Dortmund

    11:45 Thứ tư 30/08/2017

    BongDa.com.vn CĐV Dortmund hẳn đang khá háo hức về bản hợp đồng mới mang tên Andrey Yarmolenko. Hãy cùng chúng tôi điểm qua sơ lược những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của chân sút này.

    Cậu bé Yarmolenko được sinh ra tại St Petersburg vào năm 1989. Sau đó không lâu, gia đình Yarmolenko chuyển đến Ukraina - nơi mà cha của cậu đã trưởng thành. Họ sống tại thị trấn Chernihiv, cách thủ đô Kyiv 150 cây số về phía bắc. 

    Đôi điều cần biết Andrey Yarmolenko - tân binh của Dortmund - Bóng Đá

     

    Ở tuổi 13, Yarmolenko đã được nhận vào lò đào tạo trứ danh của Dynamo Kyiv. Với niềm xúc động lớn lao, anh nhớ lại: "Mọi thứ ở đó thật tuyệt nhưng tôi phải chiến đấu rất cật lực." Một năm sau đó, Yarmolenko rời Kyiv để trở về thị trấn nhỏ bé của mình. Anh chơi cho đội bóng địa phương mang tên FC Desna Chernihiv. Đến năm 2008, Dynamo Kyiv lại một lần nữa mời anh trở lại với đội bóng thủ đô. Anh có trận ra mắt Dynamo Kyiv vào tháng Năm năm 2008. 

    Các CĐV gọi anh là "truyền nhân của Shevchenko". Và quả thật ngay trong trận ra mắt, anh đã nổ súng. Yarmolenko hồi tưởng: "Đó là một pha bóng có phần may mắn. Trái bóng đi qua một mô đất, thủ môn hơi bất ngờ và đẩy trái bóng về phía tôi. Công việc của tôi đơn giản chỉ là ghi bàn."

    Đánh giá về tài năng của Yarmolenko, Phó chủ tịch câu lạc bộ Dynamo Kiev, ông Yozhef Sabo cho biết: "“Chúng tôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ xứng đáng khoác áo Dynamo Kiev. Chúng tôi thực sự hy vọng như vậy”. 

    Trong gần 10 năm gắn bó với đội bóng áo vàng anh đã giúp Dynamo Kiev có hai danh hiệu vô địch quốc nội cùng hai chiếc cúp Quốc gia. Trong ba năm liên tiếp 2013, 2014 và 2015, Yarmolenko được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất Ukraina". Anh cũng là một trong ba gương mặt tiêu biểu của Ukraine Premier League trong ba mùa trở lại đây. 

    Hiện tại, Konoplyanka (Schalke) và Vladlen Yurchenko (Leverkusen) là hai đồng hương nổi tiếng của Yarmolenko đang chơi ở Bundesliga. Phải nói thêm rằng, Bundesliga là miền đất lành đối với các cầu thủ Đông Âu mà đặc biệt là Ukraina. Trong thập kỉ 90, hai danh thủ Ukraina Igor Belanov (M’gladbach) và Evgen Shakhov (Kaiserslautern) từng chơi tại Đức. Tiếp đó Andriy Voronin cũng khoác áo M’gladbach, Mainz, Cologne, Leverkusen, Hertha Berlin và Fortuna Duesseldorf trong suốt hơn một thập kỷ. Cựu cầu thủ của Liverpool này cũng là người Ukraina thi đấu nhiều nhất tại Bundesliga với 222 trận đấu. 

    Tuy nhiên, cầu thủ được xem là thành công nhất của bóng đá Ukraina là Anatoliy Tymoshchuk. Anh từng 86 trận khoác áo Bayern tại Bundesliga từ 2009 đến 2013 và giành 2 chức vô địch Bundesliga, 1 cúp quốc gia Đức và 1 danh hiệu Champions League.

    Về phía mình, tuy là một cầu thủ chạy cánh nhưng trong suốt sự nghiệp ở Dynamo Kiev, Yarmolenko đã ghi được tổng cộng 137 bàn thắng cùng với đó là 89 đường kiến tạo. Mới đây, cầu thủ 27 tuổi này đã kí một bản hợp đồng 4 năm với Dortmund với mức phí chuyển nhượng 25 triệu euro. 

    Màn trình diễn đỉnh cao Yarmolenko: 

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 11:09 30/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...