MỚI NHẤT :
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Đội bóng của Công Vinh: Cơn đau đầu vì tiền

    07:39 Thứ ba 10/04/2018 | 2

    Sau 4 vòng đấu ở V-League, đội bóng của Công Vinh đang có thành tích không phải quá bết bát, nhưng với những gì đã cho thấy đến lúc này CLB TPHCM thực sự... chẳng có gì ngoài tiền.

    Thừa tiền...

    Kết thúc mùa giải đầu tiên lên chơi tại V-League, bất chấp nhiều cầu thủ vẫn còn hợp đồng nhưng CLB TPHCM của quyền chủ tịch Công Vinh vẫn quyết định “dọn dẹp” phần lớn đội hình cũ để chiêu mộ những tân binh bạc tỷ.

    Không rõ số tiền cụ thể mà CLB TPHCM đã bỏ ra để chiêu mộ Phi Sơn, Sầm Ngọc Đức... hay HLV Miura là bao nhiêu, nhưng chắc chắn khó có thể nhỏ. Nhất là khi tham vọng của đội bóng mà Công Vinh giữ vai trò quyền chủ tịch rất lớn ở mùa giải 2018. 

    Đội bóng của Công Vinh: Cơn đau đầu vì tiền - Bóng Đá

     Đầu tư lớn ở mùa giải 2018, nhưng đến lúc này CLB TPHCM (áo đỏ)...

    Chiêu binh rầm rộ, đội bóng của quyền chủ tịch Công Vinh cũng đã thay áo cho sân Thống Nhất bằng việc lắp ghế toàn bộ khán đài B để chiều lòng khán giả, sơn sửa nhiều hạng mục để sân nhà khang trang hơn như đã thấy.

    Chẳng nhưng thế, Công Vinh cũng tỏ ra chịu chơi khi cùng lãnh đạo CLB quyết định lắp bảng quảng cáo điện tử đầu tiên tại Việt Nam. Và con số khi được thông báo ắt nhiều đội bóng ở V-League như Nam Định hay Cần Thơ, SLNA... phải thèm thuồng.

    Bởi chỉ tính số tiền để lắp bảng quảng cáo “xịn” nhất V-League, CLB TPHCM đã phải bỏ ra tới 45 tỷ đồng, như những thông tin rầm rộ suốt nhiều ngày qua trên các phương tiện truyền thông.

    Chỉ nói về số tiền “bên lề” thôi đã đủ thấy CLB TPHCM của quyền chủ tịch Công Vinh đúng là không có gì ngoài... tiền.

    nhưng thiếu chuyên môn

    Cho tới thời điểm hiện tại ở V-League, đội bóng của quyền chủ tịch Công Vinh đang có phong độ không thật quá ấn tượng so với những tham vọng mà CLB TPHCM đặt ra trước thềm mùa giải mới: Top 3 ở lượt đi, và duy trì vị trí này khi kết thúc mùa giải cũng như vươn ra khỏi V-League. 

    Đội bóng của Công Vinh: Cơn đau đầu vì tiền - Bóng Đá

    ... vẫn chưa để lại ấn tượng gì về chuyên môn, kể cả khi gặp Đồng Tháp (áo vàng) ở dưới cơ... Ảnh: Anh Khoa.

    Chính bởi không quá ấn tượng, nên trận thua muối mặt ngay trên sân nhà trước SLNA ở trận đấu bù vòng 1 mới diễn ra hồi giữa tuần, một lần nữa Công Vinh đã phải chắp tay xin lỗi khán giả TPHCM vì phong độ không tốt của đội nhà.

    Thậm chí, trên khán đài đã có những tiếng la ó cho rằng đội bóng mà cựu danh thủ bóng đá Việt Nam giữ vị trí cao nhất đã có dấu hiệu bán độ, coi thường người hâm mộ khi chơi trận đấu khá tệ.

    Chưa dừng lại ở thành tích, cách mà CLB TPHCM chơi bóng đến lúc này cũng đang khiến nhiều người thất vọng, khi không tạo được bất kỳ dấu ấn nào ngoài một lối chơi đơn điệu thiên về thể lực, tranh chấp quyết liệt và bóng dài... vốn là đặc sản của HLV Miura.

    Đội bóng của Công Vinh: Cơn đau đầu vì tiền - Bóng Đá

    ... để Công Vinh không khỏi đau đầu. Ảnh: Anh Khoa.

    Ngay cả các chiến thắng cũng không làm tất cả hài lòng, khi không bị đối thủ “đá xoáy” chơi rắn quá mức cần thiết thì cũng làm người hâm mộ “hú hồn” vì giành trọn 3 điểm một cách khá vất vả, kể cả đó là một CLB Đồng Tháp tại giải hạng Nhất (tại Cúp QG) hay trước CLB Sài Gòn – đang khủng hoảng trầm trọng về nhân sự, cũng như người lèo lái.

    Không tạo được nhiều dấu ấn về chuyên môn nhưng CLB TPHCM vẫn đang được HLV Miura khoả lấp bằng câu chuyện thời gian cũng có thể thông cảm. Nhưng nếu cứ tiếp tục thể hiện bộ mặt như hiện tại, chẳng những CLB TPHCM của quyền chủ tịch Công Vinh sẽ khó đạt được mục tiêu đề ra hồi đầu mùa, mà còn mang danh... đội bóng trọc phú cũng e chẳng là quá đáng.

    Và ở V-League, đôi khi có tiền thôi là chưa đủ!

    M.A | 05:57 10/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...