MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Điểm tin sáng 03/06: Zidane, Allegri đấu "võ mồm"; M.U nhắm sao Real Madrid

    08:48 Thứ bảy 03/06/2017

    BongDa.com.vn Milan sở hữu tân binh chất lượng; Wenger "thả thính" Mahrez; Liverpool áp sát sao Roma;... là những nội dung có trong điểm tin sáng 03/06.

    Zidane: "Áp lực chẳng thể làm khó Real Madrid". Trận đấu với Juventus sắp tới hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên theo HLV Zidane, các học trò của ông đã sẵn sàng và không gặp phải áp lực to lớn nào. Cụ thể, HLV này cho biết: "Không có áp lực nào cả. Tôi nghĩ Real biết cách để vượt qua tất cả. Chúng tôi thường xuyên phải chịu áp lực. Tôi đã nhìn thấy điều đó trên cương vị cầu thủ lẫn HLV."

    HLV Juventus lớn tiếng đe dọa Real Madrid. Allegri cho biết: "Chúng tôi cũng chẳng được kỳ vọng sẽ đánh bại Barcelona. Tuy nhiên, năm nay sẽ khác. Mùa trước, chúng tôi thất bại trước Bayern Munich ở vòng 16 đội chỉ 1 phút trước khi trận đấu kết thúc. Đó là bài học rất lớn và chúng tôi hiện đã cải thiện được rất nhiều trong lối chơi. Juventus giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều."

     - Bóng Đá

     

    Chốt danh sách Real Madrid dự chung kết, Zidane gây sốc. Cụ thể, trước khi hành quân sang Cardiff, xứ Wales, HLV Zinedine Zidane đã chốt danh sách 25 cầu thủ Real Madrid dự khán trận chung kết Champions League gặp Juventus. Và khá bất ngờ khi con trai của chiến lược gia người Pháp, Enzo Zidane được góp mặt.

    Bất chấp giá cao, M.U lại hỏi mua Varane. Mùa này, Mourinho không ít lần khổ sở vì những chấn thương liên miên của hàng thủ, đặc biệt là hai cái tên Chris Smalling và Phil Jones. Là một người chú trọng phòng ngự, Mourinho sẽ ưu tiên chiêu mộ vị trí trung vệ trước khi nghĩ đến tăng cường hàng công. Real Madrid đã ra mức giá 60 triệu bảng cho Varane, một con số có thể khiến M.U chùn chân.

    Bỏ Griezmann, Man United quyết săn mục tiêu số 1 của Atletico Madrid. Theo tin từ L'Equipe, Man United đã phải từ bỏ việc theo đuổi Antoine Griezmann để nhắm một cái tên khác cũng rất chất lượng, là Alexandre Lacazette của Lyon.

    Mục tiêu của M.U, Chelsea CHÍNH THỨC cập bến AC Milan. AC Milan đã chính thức đánh bại Man United và Chelsea để sở hữu chữ ký của Yaya Toure đệ nhị, Franck Kessie đến từ Atalanta. Tờ Goal tiết lộ, để có được chữ ký của Kessie, AC Milan sẽ phải bỏ ra ít nhất 2.5 triệu euro cho mỗi năm tiền vệ này thi đấu tại San Siro.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Kessie:

    HLV Wenger thừa nhận muốn chiêu mộ Riyad Mahrez. HLV Wenger cho biết trên beIN Sports: "Chúng tôi chưa ra lời đề nghị nào cho Riyad Mahrez, nhưng cá nhân tôi thực sự thích cậu ấy. Tôi nghĩ Mahrez đã có ảnh hưởng lớn khi Leicester City giành ngôi vô địch."

    Pep Guardiola thừa nhận sống ở nước Anh không dễ. Pep cho biết: “Ở đây khí hậu không phải kiểu khí hậu tốt nhất trên thế giới và thành phố này cũng không phải thành phố dễ chịu nhất. Tuy nhiên, đó có lẽ lại là điều biến Manchester trở nên rất đặc biệt. Tôi là một người Catalan và tôi xin khẳng định khẳng thức ăn ở vùng Địa Trung Hải tuyệt vời hơn rất nhiều so với những gì các bạn có ở đây. Tôi xin lỗi nhưng nếu nói về điều này, chúng tôi hoàn toàn vượt trội. Nếu có ai đó không đồng ý với tôi, hãy mời họ đến du lịch Tây Ban Nha hoặc Italia trong mùa Hè này.”

    Buffon từng từ chối Man United, Arsenal. Buffon tiết lộ: "Theo những gì tôi biết, có ít nhất 3 lần các đội bóng nước Anh đã cố tiếp cận tôi. Hai trong số đó đến khi tôi vẫn còn là một cầu thủ trẻ. Tôi biết Alex Ferguson và Arsene Wenger muốn có được chữ ký của tôi. Sau đó, tôi cũng từ chối cả Manchester City. Tôi biết họ đã cố liên hệ với Juventus. Có rất nhiều lý do khiến tôi từ chối. Mặc dù giải Ngoại hạng là một giải đấu đặc biệt, tôi muốn giữ sự trung thành giành cho Juventus.”

    Liverpool tiến bước dài trong thương vụ Mohamed Salah. Giới truyền thông Anh hôm nay đồng loạt đưa tin, Mohamed Salah đã đồng ý mức lương 90.000 bảng/tuần tại Liverpool. Được biết, mức lượng hiện tại của Mohamed Salah tại Roma chỉ là 50.000 bảng/tuần. Như vậy, vấn đề còn lại của Liverpool là thống nhất mức phí chuyển nhượng với Roma. Mới đây, lời đề nghị trị giá 28 triệu bảng mà đội chủ sân Anfield gửi đến đã bị Roma từ chối, bởi đội bóng thủ đô Italia đòi hỏi số tiền lên đến 35 triệu bảng - con số không hề nhỏ.

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 08:25 03/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...