(BongDa.com.vn) – Thông tin về việc Wayne Rooney bị loại vì… cồn trong máu, XSKT Cần Thơ chiêu mộ Vua phá lưới V-League 2015… sẽ là những nội dung chính của điểm tin chiều nay.
Schweinsteiger có thể bị treo giò 3 trận: Nếu như người đồng đội Marouane Fellaini đã may mắn thoát khỏi sự trừng phạt sau pha vào bóng thô bạo với James Tomkins bên phía West Ham, thì Bastian Schweinsteiger lại đen đủi hơn ngôi sao người Bỉ.
Tiết lộ nguyên nhân “sốc” khiến Rooney bị loại: Theo như nguồn tin từ báo giới Anh tiết lộ thì đội trưởng của Manchester United đã bị loại ra khỏi đội hình xuất phát do phát hiện lượng cồn trong máu cao hơn mức cho phép.
M.U hiện tại tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League: Hàng công của Manchester United ở mùa giải năm nay đang đạt hiệu suất tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League.
Jose Mourinho có thể bị sa thải vào thứ Năm này: Mọi sự kiên nhẫn đều có giới hạn, và có vẻ như vị chiến lược gia người Bồ đã sử dụng hết thời gian mà ban lãnh đạo Chelsea giành cho mình.
M.U săn “số 7” từ… Paris: Tiền vệ Lucas Moura của Paris Saint-Germain chính là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của Manchester United tại “phiên chợ đông” năm nay.
Lộ diện ứng viên thay thế Gary Neville tại Sky Sports: Các nguồn tin của tờ Daily Mail cho biết, cựu danh thủ Crag Bellamy nhiều khả năng sẽ được Sky mời cho vị trí chuyên gia chính của Monday Night Football.
Arsenal quyết tâm chiêu mộ sao Napoli: Tờ Calciomercarto vừa khẳng định Arsenal đang sẵn sàng gửi lời đề nghị đến Napoli để hỏi mua tiền vệ cánh Lorenzo Insigne trong mùa Đông năm nay
FBI điều tra Sepp Blatter trong vụ hối lộ 100 triệu USD: Theo BBC, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vai trò của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trong scandal hối lộ 100 triệu USD trong những năm 1990.
XSKT Cần Thơ chi đậm chiêu mộ Vua phá lưới V-League 2015: Để có chữ ký của vua phá lưới V-League 2015, Patiyo Tamwbe, CLB XSKT Cần Thơ sẽ phải chi ra số tiền không dưới 150.000 USD/năm.
Huy Toàn vẫn chưa rõ được điều trị chấn thương ở đâu: Huy Toàn cho biết đang lo lắng về chấn thương cột sống. Tiền vệ của SHB Đà Nẵng cũng thừa nhận chưa rõ sẽ tiếp tục điều trị chấn thương ở đâu.