MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 15/07: Phù Đổng FC thăng hạng nhất, Văn Toàn giúp HAGL thăng hoa

    19:25 Chủ nhật 15/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Văn Toàn tỏa sáng, HAGL bứt tốc trên bảng xếp hạng; Minh Phương tố trọng tài bắt ép SHB Đà Nẵng; Đánh bại Vũng Tàu, Phù Đổng FC thăng hạng nhất,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 15/07.

    Văn Toàn tỏa sáng, HAGL bứt tốc trên bảng xếp hạng

     Công Phượng, Văn Toàn “nổ súng” HAGL vùi dập Than Quảng Ninh - Bóng Đá

    Văn Toàn đã gia nhập danh sách dội bom hàng đầu trong màu áo HAGL. 

    Sau vòng đấu 19 V-League 2018, các cầu thủ HAGL đã leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 27 điểm. Ở chiến thắng 3-1 của HAGL trước XSKT Cần Thơ, Văn Toàn đã tỏa sáng với bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 2. Bàn thắng ghi vào lưới Cần Thơ cũng là bàn thắng thứ 7, ngang bằng với tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

    Minh Phương tố trọng tài bắt ép SHB Đà Nẵng

    Sau thất bại tức tửi 2-4 trước TP.HCM trên sân Thống Nhất, HLV Nguyễn Minh Phương cho rằng trọng tài xử ép đội khác SHB Đà Nẵng khiến ông không thật sự hài lòng: “Thật sự, hôm nay tôi rất thất vọng với trọng tài. Vấn đề này đã nói nhiều nhưng không thay đổi được gì. Cuộc chơi là vậy nên tôi chấp nhận hết mọi quyết định của ban tổ chức.  Chúng tôi biết đội TP HCM hôm nay bằng mọi giá phải thắng, vì họ vừa trải qua chuỗi 13 trận chỉ hòa và thua rồi. Còn chúng tôi cũng bằng mọi giá phải có điểm. Nhưng tôi quá thất vọng với những gì diễn ra ở trận đấu này."

    Đánh bại Vũng Tàu, Phù Đổng FC thăng hạng nhất

     - Bóng Đá

    Phù Đổng FC thăng hạng nhất Quốc gia 2019. 

    Bất phân thắng bại 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức, trên chấm luân lưu 11m đầy may mắn, các cầu thủ Phù Đổng FC đã đánh bại 3-2 Vũng Tàu chính thức giành vé lên chơi giải hạng nhất Quốc gia 2019. Ở trận bán kết trước đó, đội bóng An Giang cũng đã đánh bại Phố Hiến FC để có mặt giải hạng nhất năm sau.

    Phản ứng trọng tài, SHB Đà Nẵng đối mặt với án phạt nặng

    Trận đấu giữa TP.HCM và SHB Đà Nẵng diễn ra trên sân Thống Nhất ở vòng 19 V-League 2018, khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về SHB Đà Nẵng, đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11m. Sau khi Matias Nicolas Jadue Gonzalez thực hiện thành công quả phạt 11m, cầu thủ này đã tiến đến ôm bóng thì bất ngờ thủ thành Lê Văn Hưng có hành động đạp vào người đối phương. Pha phạm lỗi này không qua mắt được tổ trọng tài điều hành trận đấu. Ngay sau đó, Lê Văn Hưng đã bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Vì phản ứng với quyết định của trọng tài, một số thành viên của đội khách đã lao vào sân, chắc chắn với hành động trên, ban huấn luyện SHB Đà Nẵng sẽ không tránh khỏi án phạt của BTC.

    Phương Nam | 19:05 15/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...