HLV futsal Việt Nam “bắt bệnh” Thái Lan
Thất bại 0-6 của CLB futsal Thái Sơn Nam (Việt Nam) trước Chonburi (Thái Lan) được HLV Miguel Rodrigo ví như các CLB Việt Nam cũng như ĐTQG futsal Việt Nam luôn e dè nếu không nói là sợ, mất tinh thần thi đối đầu với người Thái: “Thái Sơn Nam cũng như của futsal Việt Nam khi thi đấu với các đội bóng Thái Lan, không khác gì của Thái Lan khi đối đầu với Nhật Bản hay của Nhật Bản khi đối đầu với Iran. Tôi đã mất nhiều năm để cải thiện tinh thần các cầu thủ Nhật Bản mỗi lần họ đối đầu với Iran. Trận đấu hôm nay của Thái Sơn Nam chỉ như một buổi tập, chỉ có một đội thi đấu đó là Chonburi, đội chúng tôi chỉ là những bóng mờ. Tôi không thể nhận ra các cầu thủ của mình hôm nay, tất cả họ thi đấu dưới sức mình. Đây sẽ là bài học khá lớn để rút kinh nghiệm đã đến lúc tôi phải truyền đạt cầu thủ không còn tâm lý sợ thua Thái Lan.”
Ngôi sao K-League gọi, Công Phượng trả lời?
Hôm nay, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ chính thức có cuộc đối đầu với ngôi sao K-League. Chắc chắn với kinh nghiệm, chuyên môn và một nền bóng đá hàng đầu châu Lục thì U22 Việt Nam được đánh giá thấp hơn cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên với người hâm mộ nước nhà, tất cả vẫn hy vọng những cái tên như Xuân trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn, Duy Mạnh, Quang Hải, Đức Chinh,... và đặc biệt là tiền đạo Công Phượng, người đang có phông độ cực tốt sẽ thi đấu thăng hoa và ghi bàn vào lưới các ngôi sao K-League chiều tối nay trên sân Mỹ Đình.
Hữu Thắng phủ nhận mâu thuẫn với Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede
Theo thông tin trước đó, giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede sẽ không sát cánh cùng HLV Hữu Thắng tại AFF Cup 2016 và SEA Games 29 sắp tới. Lý giải về điều này HLV Nguyễn Hữu Thắng nói: “Chúng tôi không có mâu thuẫn nào cả. Tôi ngạc nhiên khi mọi người nói nhiều về Giám đốc Kỹ thuật Jurgen Gede. Tôi biết cách kết hợp chất xám của Giám đốc Kỹ thuật và những con người khác. Ông Gede vẫn hỗ trợ đội nhưng không nhất thiết phải nằm trong danh sách ban huấn luyện. Theo luật, ban huấn luyện chỉ được đăng ký 6 người, nếu Giám đốc Kỹ thuật nằm trong này sẽ mất một người hỗ trợ tôi. Ông ấy sẽ đi theo kênh khác, dạng quan chức VFF để do thám các đối thủ mà U22 Việt Nam sẽ đụng độ.”
Thủ môn Việt kiều Patrick Le Giang cảm giác nhớ Việt Nam
Mới đây Patrick Le Giang chính thức ra mắt trong màu áo đội hạng nhất CH Séc MFK Karvina với bản hợp đồng có thời hạn 6 tháng. Trước khi đến với MFK Karvina, Patrick Le Giang thuộc quân số của FC Graffin Vlašim, một đội bóng hạng hai CH Séc nhưng cũng chỉ sắm vai dự bị. Patrick Le Giang, thủ môn có bố Việt Nam, mẹ người Slovakia, có hai quốc tịch, từng thất bại trong lần về quê cha thử việc năm 2009 nhưng khi trở lại trời Âu vẫn theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số và có những bước tiến nhất định. Khi chia sẻ về những tháng ngày tập luyện ở CLB Navibank Sài Gòn và Hà Nội ACB hồi năm 2009, thủ môn (cao 1m85, nặng 85kg) này có cảm giác rất nhớ Viêt Nam.