MỚI NHẤT :
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Diego Forlan: Messi có điều mà Ronaldo không có

    10:29 Thứ hai 31/10/2016 | 8| 4

    Bình luận trên báo The National, tiền đạo Diego Forlan đã chỉ ra điều khác biệt lớn nhất giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

    Thời còn thi đấu trên đất Anh, Forlan và Ronaldo sắm vai những đồng đội ở Manchester United. Khi chân sút người Uruguay chuyển tới La Liga, anh trở thành đối thủ của CR7.

    Sau khi rời Villarreal, Forlan phục vụ Atletico Madrid, còn Ronaldo thuộc biên chế Real Madrid.

    Forlan rất hiểu những phẩm chất tài năng của Ronaldo. Bằng những ngôn từ rất tôn trọng, Forlan viết về người đồng đội cũ như sau: "Thời còn chạm trán Ronaldo trong những năm đầu anh ấy khoác áo Real, cầu thủ này thường vượt qua đối thủ chỉ để giải trí, giống như Messi vậy."

    ronaldo-messi

     Theo Forlan, Messi có thể đi qua hai hay ba cầu thủ và thay đổi cục diện trận đấu. Ảnh: Internet.

    "Còn giờ đây Ronaldo hoàn thiện khả năng dứt điểm hơn và trở thành một sát thủ trước khung thành."

    Forlan rất ngưỡng mộ Ronaldo. Cựu sao Inter hy vọng CR7 sẽ không thay đổi lối chơi hiện tại. Thế nhưng ngôi sao người Uruguay lại thẳng thắn chia sẻ tiền đạo của tuyển Bồ Đào Nha vẫn còn thiếu một vài điều so với Messi.

    Ở La Liga, Ronaldo và Messi từ lâu trở thành hai đối trọng lớn. Tài năng hai siêu sao này thường xuyên được đem ra phân tích.

    "Messi sở hữu những phẩm chất như Ronaldo, tuy nhiên anh ấy có thể đi bóng qua hai hay ba cầu thủ và thay đổi cục diện trận đấu," Forlan phân tích.

    forlan

     Forlan cho rằng đó là điều khác biệt lớn nhất giữa Ronaldo và Messi. Ảnh: Internet.

    Cũng trong bài bình luận, tay săn bàn 37 tuổi đang phiêu bạt tận Ấn Độ khoác áo Mumbai City đã lên tiếng bênh vực Ronaldo sau khi bị cánh truyền thông chỉ trích.

    Cụ thể, CR7 bị tố "xấu tính" khi giơ tay giống như báo việt vị ở pha lập công của người đồng đội Alvaro Morata trong chiến thắng 2-1 trước Athletic Bilbao.

    Forlan cảm thấy buồn cười với hành động ăn mừng bàn thắng phải nhận rất nhiều hoài nghi của Ronaldo. Song, anh khẳng định CR7 không phải con người xấu tính. Forlan giữ vững lập trường Ronaldo chỉ muốn ăn mừng bàn thắng của Morata, chứ không hề báo việt vị.

    "Truyền thông Catalan đã thổi phồng mọi chuyện quá mức. Họ cho rằng Ronaldo không vui khi đồng đội ghi bàn. Điều đó thật thiếu công bằng cho CR7. Anh ấy không đáng bị truyền thông chỉ trích."

    "Cá nhân tôi nghĩ rằng Ronaldo chỉ muốn ăn mừng bàn thắng trong tình huống Morata ghi bàn," Forlan viết.

    Diego Forlan sinh ngày 19/5/1979. Anh từng khoác áo Independiente, MU, Villarreal, Atletico, Inter Milan, Internacional... Forlan đã giành được chức vô địch Premier League mùa 2002-03 cùng Manchester United, Europa League mùa 2009-2010 trong màu áo Atletico...

    Ở cấp độ quốc gia, Forlan có 112 lần phục vụ tuyển Uruguay và ghi 36 bàn thắng.

    Nguyên Trí | 10:19 31/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...