MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Đến World Cup 2018, Messi mang theo 'món nợ' cup vàng

    21:11 Thứ tư 13/12/2017

    BongDa.com.vn Kỳ World Cup 2018 trên đất Nga sẽ là cơ hội để Lionel Messi ‘đòi lại’ chiếc cup vàng danh giá mà anh cùng các đồng đội đã đánh rơi cách đây 4 năm.

    Năm 2014, Lionel Messi đưa Argentina vào trận đấu cuối cùng tại vòng chung kết World Cup diễn ra tại Brazil với hy vọng tái chiếm ngôi vị cao nhất của nền bóng đá thế giới. Tuy nhiên, số 10 của Barcelona chỉ có thể rời sân với dòng nước mắt cay đắng khi để thua sát nút trước Cỗ xe tăng Đức. 4 năm sau, hy vọng lại được thắp sáng sau khi đích thân M10 lập đại công đưa đội bóng xứ Tango vất vả vượt qua vòng loại khu vực Nam Mỹ.

    Messi hy vọng 'đòi nợ' thành công vào mùa Hè năm 2018 - Bóng Đá

     

    Tôi không biết rằng những vết thương ấy liệu có thể nào lành lại được không,” Messi chia sẻ khi được hỏi về những giọt nước mắt sau trận chung kết World Cup 2014. “Chúng tôi chỉ là sẽ tiếp tục sống chung với nó. World Cup vừa là một hồi ức đẹp vừa mang chút cay đắng vì cái cách mà nó khép lại, cách mà nó diễn ra. Nó sẽ mãi luôn ở đó.”

    Đáng buồn cho Messi, ngay sau thất bại tại trận chung kết ngày hội bóng đá sôi động nhất hành tinh, anh tiếp tục cùng ĐTQG Argentina trải qua căng đắng với 2 thất bại liên tiếp nữa trong các trận chung kết trước Chile tại Copa America. Điều đó cũng khiến siêu sao 30 tuổi bị đặt dưới áp lực dư luận cực lớn cũng như chỉ trích không ngừng từ phía người hâm mộ.

    Tuy vậy, mọi lời dị nghị đã bị dập tắt sau khi đích thân Messi hóa thân thành ‘vị thánh’ đưa Argentina lách qua khe cửa hẹp để giành tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra vào mùa Hè năm sau. Phong độ tệ hại của phần còn lại khiến Albiceleste ngấp ngoải ở vị trí phải tham dự vòng playoff song may mắn thay ở trận chiến sống còn trước Ecuador, Messi đã tỏa sáng rực rỡ và một mình gánh cả đội bóng trên vai.

    Messi hy vọng 'đòi nợ' thành công vào mùa Hè năm 2018 - Bóng Đá

     

    Sau chiến tích ấy, HLV Jorge Sampaoli cho rằng bóng đá đang nợ M10 một chiếc cup vàng danh giá. Đáp trả, Messi không phủ nhận và cũng hy vọng rằng anh sẽ sớm đòi lại món nợ này vào mùa Hè 2018: “Tôi có nghe thấy ông ấy nói như vậy, và ông ấy cũng nói với tôi nữa. Tôi thực sự kỳ vọng sau cùng bóng đá sẽ trả cho tôi món nợ này!”

    Về chiến dịch vòng loại có phần bết bát của ĐT Argentina, Messi cho hay anh không biết phải đối diện thế nào nếu không thể vượt qua vòng loại: “Việc giành vé vào vòng chung kết là rất quan trọng bởi bỏ lỡ một kỳ World Cup sẽ trở thành nỗi thất vọng cực lớn, với toàn đội và nhất là với riêng tôi trên phương diện cá nhân. Tôi không biết tôi sẽ đối diện với nó như thế nào. Cả đất nước Argentina chắc chắn cũng sẽ chìm trong thất vọng nếu chúng tôi thất bại.”

    Những lá thăm may rủi đã đưa Argentina vào bảng D cùng với Iceland, Nigeria và Croatia. Họ sẽ có trận khai màn vào ngày 16/6 trước Iceland tại thành phố Moscow.

    Bình An - BongDa.com.vn - TTVN | 20:50 13/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...