MỚI NHẤT :
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Đến Malaysia, ‘Messi Thái’ nhận lương cao nhất Đông Nam Á

    21:09 Thứ bảy 28/11/2015 | 2| 1

    Johor Darul Ta'zim, đội bóng vừa đăng quang tại AFC Cup và Malaysia Super League, đã bày tỏ sự quan tâm tới “Messi Thái” Chanathip Songkrasin.

    Johor Darul Ta’zim, đội bóng vừa đăng quang tại AFC Cup và Malaysia Super League, đã bày tỏ sự quan tâm tới “Messi Thái” Chanathip Songkrasin. Họ sẵn sàng trả cho tiền vệ thuộc biên chế BEC Tero Sasana mức lương lên tới 30.000 USD/tháng.

    Đến Malaysia Chanathip Songkrasin nhận lương nhất ĐNÁ
    Bộ ba ngôi sao bóng đá Thái Lan: Chanathip Songkrasin, Tanaboon Kesarat và Sarach Yooyen. Ảnh: Internet.

    Mùa giải 2015 đã khép lại vô cùng thành công với Johor Darul Ta’zim. Đội chủ sân Tan Sri Dato Haji Hassan Yunos lần đầu tiên vô địch AFC Cup và bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Malaysia Super League. Mùa tới, tham vọng của đội bóng này sẽ là gây tiếng vang tại AFC Champions League, giải đấu danh giá nhất châu Á cấp CLB. Để hiện thực hóa điều đó, lãnh đạo CLB quyết định bạo chi để mang về những ngôi sao thực sự chất lượng.

    Báo chí Thái Lan cho hay, Johor Darul Ta’zim đã cử người tới BEC Tero Sasana để liên hệ về trường hợp của Chanathip Songkrasin. Theo đó, họ sẵn sàng ký hợp đồng 1 năm với tiền vệ được mệnh danh là “Messi Thái Lan”, đồng thời trả cho anh mức lương khoảng 10 triệu bath/mùa (300.000 USD), tức khoảng 30.000 USD/tháng. Nếu đồng ý, Chanathip Songkrasin sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất trong làng bóng đá Đông Nam Á.

    Cách đây ít ngày, cha của Chanathip Songkrasin, ông Kongphop Songkrasin từng cho hay, trước mắt con trai mình chỉ muốn tập trung giúp BEC Tero Sasana trụ lại Thai-Premier League, còn tương lai, tiền vệ 22 tuổi này muốn đến Nhật Bản hoặc châu Âu thi đấu, thay vì sang Malaysia hay một đất nước nào đó tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, trước lời đề nghị sặc mùi kim tiền từ Johor Darul Ta’zim và cả tham vọng của đội bóng này, ông đã buộc phải cân nhắc lại.

    Chanathip Songkrasin chính là tài năng bóng đá số 1 Đông Nam Á hiện nay. Mới 22 tuổi, nhưng anh đã có 4 mùa khoác áo BEC Tero Sasana và cũng đã có 21 lần khoác áo ĐTQG Thái Lan, cùng với đó là giúp các cấp độ đội tuyển nước này giành những vinh quang đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, do thành tích của BEC Tero Sasana mùa này rất bết bát (hiện nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”) nên có vẻ Chanathip Songkrasin đã tính đường chuyển sang một bến đỗ tốt hơn.

    Ngoài Chanathip Songkrasin, Johor Darul Ta’zim còn quan tâm tới Sarach Yooyen, ngôi sao nơi tuyến giữa của ĐT Thái Lan và CLB Muangthong United. Cũng như Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen nói rằng anh muốn tới châu Âu chơi bóng hơn là gia nhập đội bóng nào đó trong khu vực. Thế nhưng một khi Johor Darul Ta’zim mạnh tay, mọi chuyện đều có thể thay đổi.

    Trong khi đó, Pahang – CLB đã kết thúc ở vị trí thứ 2 tại Malaysia Super League mùa vừa qua, thì lại rất muốn sở hữu chữ ký của Tanaboon Kesarat, một hậu vệ thuộc biên chế của BEC Tero Sasana. Tanaboon Kesarat năm nay 22 tuổi, từng cùng U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 2013 và 2015, đồng thời đã có 1 lần khoác áo ĐTQG Thái Lan.

    Đông Hưng - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...