MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Đội của ‘Messi Thái’ thoát xuống hạng

    18:14 Thứ năm 07/01/2016

    Những quyết định thiếu rõ ràng của BTC giải Ngoại hạng Thái Lan gây khó khăn cho nhiều đội bóng, nhưng sau cùng BEC Tero Sasana là đội hưởng lợi nhất.

    Những quyết định thiếu rõ ràng của BTC giải Ngoại hạng Thái Lan gây khó khăn cho nhiều đội bóng, nhưng sau cùng BEC Tero Sasana là đội hưởng lợi nhất.

    Đội của ‘Messi Thái’ BEC Tero Sasana thoát xuống hạng
    Chanathip Songkrasin được HLV Kiatisuk tin tưởng đưa lên làm đội trưởng của U23 Thái Lan. Ảnh: Internet.

    BTC giải Ngoại hạng Thái Lan (Thai Premier League) vừa công bố quyết định mở rộng quy mô giải đấu lên thành 20 đội, tăng thêm 2 đội so với quy mô cũ.

    Với sự thay đổi này, CLB BEC Tero Sasana của “Messi Thái” Chanathip Songkrasin thoát xuống hạng. Hiện vẫn chưa có quyết định chính thức về số phận của Port – đội đứng thứ 17, còn đội TOT đứng thứ 18 chắc chắn xuống hạng.

    Theo quy định cũ, ba đội hạng nhất được thăng hạng là Police United, Pattaya United và Big Bang Chula United. Nếu Thai Premier League có hai đội xuống hạng, giải hạng nhất sẽ có thêm một suất lên hạng nữa, nâng tổng số suất lên con số 4. Đội xếp hạng tư chung cuộc Sukhothai và đội thứ năm Nakhon Pathom sẽ thi đấu trận play-off phân định.

    Quyết định mở rộng quy mô Thai Premier League lên thành 20 đội nhằm mục đích tăng nguồn tiền bản quyền truyền hình và tạo nền tảng mở rộng để các doanh nghiệp dễ dàng đầu tư vào bóng đá. Tuy nhiên sự thiếu quyết đoán trong quyết định số suất lên hạng đang gây khó khăn cho hai đội thuộc diện xem xét Sukhothai và Nakhon Pathom.

    HLV Jason With của Nakhon Pathom chia sẻ khó khăn trên ESPN: “Chỉ còn hơn một tháng nữa mùa giải mới sẽ bắt đầu và đến giờ này đội bóng chưa biết đi về đâu. Chúng tôi gặp khó khăn trong thu hút cầu thủ chất lượng và nâng cấp sân vận động. Nếu được chơi ở giải Ngoại hạng, Nakhon phải xây thêm hai khán đài chỉ trong vòng một tháng rưỡi để đạt tiêu chuẩn của giải. Thời gian như thế quá gấp rút.”

    Ông Jason cho rằng kế hoạch mở rộng phải được đưa ra thảo luận và thông qua từ khoảng bảy tháng trước. Quyết định gấp rút thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của giải đấu.

    Một số đội của giải Ngoại hạng thể hiện sự phản đối kịch liệt, đặc biệt là hai đội hàng đầu Buriram và Chonburi. Trong cuộc họp bàn bạc kế hoạch mở rộng, đại diện của hai đội giận dữ rời khỏi căn phòng để phản đối.

    Đội hưởng lợi nhiều nhất sau quyết định cải tổ dĩ nhiên là BEC Tero Sasana. Đội bóng của hàng loạt hảo thủ ĐT Thái Lan thi đấu tệ hại ở mùa 2015, xếp vị trí thứ 16 và thuộc diện xuống hạng theo quy mô cũ. Mùa 2014 họ từng xếp vị trí thứ ba và lúc ấy Tổng giám đốc Robert Procureur tuyên bố mục tiêu của đội trong hai năm tới là vô địch giải Ngoại hạng với lứa cầu thủ trẻ tiềm năng nhất Thái Lan.

    Sau khi kết thúc mùa 2015, ông chủ Brian Marcar từng có ý định đổi chủ hoặc giải thể BEC vì thất vọng với thành tích tồi tệ.

    Dù suýt xuống hạng nhưng BEC Tero Sasana cung cấp lực lượng nòng cốt cho đội U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á sắp tới với 7 cầu thủ gồm Chanathip Songkrasin, Peerapat Notchaiya, Tanaboon Kesarat, Tristan Do, Somporn Yos, Adison Promrak và Chenrop Samphaodi.

    Anh Dũng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...