Hồi tháng 7 năm nay, Marcus Rashford đã gây bất ngờ khi có tác động để thay đổi quyết định của chính phủ Anh, giúp nhiều trẻ em nghèo của đất nước này tiếp tục được nhận bữa trưa miễn phí ở trường học trong thời điểm khó khăn vì dịch bệnh.
Mới đây, tiền đạo của Manchester United tiếp tục đứng ra kêu gọi người dân Anh ký tên vào một bản kiến nghị, trong đó đề nghị chính phủ cung cấp bữa ăn miễn phí cho trẻ em trong đợt nghỉ lễ Giáng sinh và kỳ nghỉ giữa kỳ.
Anh kêu gọi: "Chủ đề này đã bị trì hoãn quá lâu. Việc trẻ em thiếu thức ăn ở Anh không chỉ là hệ quả của COVID-19. Chúng ta cần hành động để mang đến sự ổn định cho trẻ em ở những gia đình khó khăn. Năm 2020, không nên để trẻ em nào của Anh đi ngủ với chiếc bụng đói, cũng không nên có học sinh nào ngồi trong lớp phải lo về việc mình sẽ ăn gì, hoặc các em có được ăn no trong kỳ nghỉ hay không."
"Các kỳ nghỉ từng là khoảng thời gian được học sinh mong đợi. Ngày nay, nó trở thành nỗi lo đối với những em bé mới chỉ 7 tuổi. Dù cảm nhận, quan điểm hay phán xét của bạn là gì, nghèo đói không bao giờ là lỗi của trẻ em. Hãy cùng bảo vệ thế hệ trẻ em của chúng ta."
Tuy nhiên mới đây, chính phủ Anh đã phản hồi lời kêu gọi của Rashford: "Chúng tôi đã quyết định tiếp tục cung cấp bữa trưa miễn phí cho học sinh trong thời điểm nhiều trường học đóng cửa vì dịch bệnh. Nhưng tình hình đang khác đi khi các trường học đã đón tất cả học sinh trở lại."
"Trường học không phải nơi cung cấp thức ăn cho học sinh trong kỳ nghỉ. Chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để các gia đình vượt qua giai đoạn này là các gói tín dụng phổ thông, thay vì nhận trợ cấp bữa ăn từ trường học."
Rashford nói về việc nhận danh hiệu MBE: