MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • De Bruyne là phù thuỷ, nhưng Fernandes có 4 điểm nhỉnh hơn

    17:46 Thứ bảy 06/03/2021 | 1

    BongDa.com.vn Bruno Fernandes có nhiều yếu tố được đánh giá cao hơn người đồng nghiệp của mình.

    Kevin De Bruyne từ lâu đã được nhìn nhận như một ngôi sao hàng đầu thế giới, thuộc nhóm “elite” của giới cầu thủ. Với tương quan phong độ giữa Manchester City với Manchester United, sẽ có ý kiến trái chiều khi nói Bruno Fernandes đẳng cấp hơn De Bruyne. Dù vậy tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn có nhiều điểm nhỉnh hơn ngôi sao người Bỉ.

    1. Tầm ảnh hưởng đối với đội bóng

    Rõ ràng cả Fernandes và De Bruyne đều quá quan trọng đối với đội bóng của mình. Nhưng nếu Kevin là mảnh ghép quan trọng trong sự lớn mạnh của Man City thì Bruno gần như gồng gánh cả Man United. Sự quá tải của Fernandes thời gian gần đây khiến Quỷ đỏ bị bỏ xa trên đường đua vô địch. Trong khi dù De Bruyne chỉ chơi 19 trận Premier League 2018/2019, chỉ ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo, Man xanh vẫn đã chơi một trong những mùa giải hay nhất của mình để bảo vệ ngôi vương.

    Tuchel: We fought hard to sign 'indescribable' Bruno Fernandes at PSG - Bóng Đá

     Fernandes là cái tên không thể thay thế ở M.U lúc này.

    2. Số bàn thắng

    Tần suất ghi bàn của Fernandes hiện có thể so sánh với một tiền đạo. Dù mới đến Premier League hồi năm ngoái và chơi kém De Bruyne 136 trận ở giải đấu này, Fernandes chỉ ghi kém tiền vệ người Bỉ 16 bàn. Mùa này, Kevin thậm chí ghi 66,6% số bàn thắng của mình trên chấm penalty, trong khi con số của Fernandes là 40,9%.

    3. Phong độ ở Champions League

    Mới đến M.U 1 năm, Fernandes đã ghi được số bàn ở C1 bằng con số De Bruyne làm được 5 năm qua. Anh có 4 bàn và 1 kiến tạo ở Champions League cho Quỷ đỏ, dù phải thừa nhận thống kê ấn tượng đó cũng chưa thể giúp đội chủ sân Old Trafford lấy lại hy vọng ở giải đấu danh giá này.

    Đấu Man City, Solskjaer cần thức tỉnh 3

     Fernandes ghi bàn như tiền đạo.

    4. Tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ

    Fernandes hiện tại có thể coi là một người đội trưởng không băng tay của Man United. Hành động trao penalty cho Marcus Rashford, quát Alex Telles trên sân tập để yêu cầu sự tập trung, tất cả đều thể hiện tinh thần thủ lĩnh của cầu thủ 26 tuổi. Fernandes cũng không ngại “nắn gân” cầu thủ được yêu thích trong phòng thay đồ là Paul Pogba. Trước trận gặp Tottenham mùa giải trước, Fernandes đã khen ngợi Pogba là một cầu thủ giỏi, rất vui khi được thi đấu cùng tiền vệ người Pháp, nhưng cũng không quên dặn rằng M.U có rất nhiều cầu thủ giỏi, và sau cùng lợi ích của đội bóng vẫn là quan trọng nhất.

    Màn thể hiện tuyệt vời của Bruno ở đội bóng cũ:

     
    Thanh Vũ | 17:16 06/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...