MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • ''Đây là một bảng đấu hoàn hảo cho chúng tôi''

    14:20 Thứ sáu 30/08/2019

    BongDa.com.vn Nằm cùng bảng với các nhà đương kim vô địch không hề khiến cầu thủ này nao núng.

    Buổi lễ bốc thăm vòng bảng UEFA Champions League đã diễn ra tại Monte Carlo, Monaco với những lá thăm tương đối dễ chịu cho các đội bóng của Premier League. Trong đó, các nhà đương kim vô địch của giải đấu, Liverpool đã được xếp vào bảng E cùng với Napoli, RB Salzburg và Genk.

    Trong số 4 đại diện góp mặt tại bảng đấu này, nhà vô địch Bỉ Genk có thể được đánh giá là đội bóng yếu nhất, song chắc chắn không vì thế mà quyết tâm tranh đua của họ suy giảm. Phát biểu trên truyền thông sau kết quả bốc thăm, tiền vệ Sander Berge của Genk vẫn tỏ ra lạc quan trước ngày đội bóng của anh chính thức thi đấu tại vòng bảng Champions League. Cầu thủ người Na Uy nói với tờ Het Nieuwsblad như sau:

    "Tôi rất hài lòng và mong chờ được chơi ở Champions League. Đây là một bảng đấu hoàn hảo cho chúng tôi, khi chúng tôi sẽ thi đấu với Liverpool, nhà đương kim vô địch và Napoli, đội chơi thứ bóng đá đẹp.’’

    Genk starlet: 'It's a perfect draw for us, against Liverpool, the reigning champions' - Bóng Đá

    Tiền vệ Sander Berge của Genk tỏ ra lạc quan dù đội nhà rơi vào cùng bảng đấu với Liverpool và Napoli.

    "Salzburg có rất nhiều tài năng và có cách chơi khá tương đồng với chúng tôi. Họ là một đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi phải cạnh tranh với họ."

    Loạt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League 2019/20 dự kiến sẽ khởi tranh vào giữa tháng 9 tới. Ở lượt trận này, Liverpool sẽ hành quân đên sân của Napoli, trong khi Genk của Sander Berge cũng có chuyến làm khách đến sân của Salzburg.

    Xem hồ sơ cầu thủ Dries Mertens của Napoli:

    Ngọc Bách | 13:19 30/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...