(BongDa.com.vn) – Daniel Sturridge chính thức khoác áo Liverpool từ mùa giải 2012/2013 và cho đến nay, tiền đạo này đã ra sân tổng cộng 72 trận đấu và ghi được 44 bàn thắng. Xét trên con số thống kê của một tiền đạo thì Sturridge đã làm rất tốt công việc của mình. Tuy nhiên, nếu xét trên mỗi mùa giải thì con số ra sân của Sturridge là rất đáng buồn.
Đỉnh cao nhất trong một mùa giải của Sturridge là 2013/2014 với 33 trận đấu cùng 24 bàn thắng ghi được cho Liverpool. Đó là mùa giải mà nếu Liverpool về đích với ngôi vô địch Premier League thì sẽ là một mùa giải viên mãn với cá nhân Sturridge. Rất tiếc là Sturridge cùng Liverpool chưa làm được điều mơ ước kể từ khi Premier League chính thức được mang tên.
Khoảng thời gian còn lại, Sturridge thường xuyên làm bạn với chấn thương cùng bệnh việc. Ở mùa giải vừa qua, Sturridge chỉ kịp ra sân trong 17 trận đấu và ghi được 5 bàn thắng. Mùa giải năm nay, Sturridge cũng vừa trở lại sau chấn thương và góp mặt cùng các đồng đội trong 6 trận và để lại dấu ấn với 4 bàn thắng. Đó là những gì mà Sturridge có thể làm được trước khi tiếp tục trở thành bệnh nhân người Anh.
BLĐ Liverpool vừa cạn kiên nhẫn với Sturridge khi thông báo sẽ bán tiền đạo này. Những nỗ lực chữa trị chấn thương của Sturridge đã bị đánh gục vì thông tin như thế. Điều này cũng là đương nhiên bởi CLB không thể mãi kiên nhẫn với một cầu thủ mà xác suất ra sân là quá khó khăn. Nếu nói rằng, Liverpool đang “nuôi báo cô” Sturridge thì cũng hơi quá bởi những gì mà Sturridge cống hiến cho Liverpool là xứng đáng.
Điều đáng buồn cho Sturridge chính là việc anh quá nhạy cảm với chấn thương. Thái độ thi đấu của Sturridge thường khiến cho các CĐV The Kop hài lòng và họ luôn muốn được thấy tiền đạo của họ sớm trở lại. Trong bối cảnh hàng tấn công của Liverpool không có cầu thủ nào đáng tin thì với Sturridge, The Kop có thể an tâm hơn rất nhiều.
Biết là như vậy nhưng chấn thương, kẻ thù quá lớn của Sturridge đã không buông tha cho anh. Sturridge cũng đã rất nỗ lực chữa trị để sớm trở lại nhưng việc quá mẫn cảm với những chấn thương ấy đã khiến Sturridge tiếp tục gục ngã. Đầu gối và gân khoeo chính là những nơi làm cho Sturridge không còn là chính mình nữa.
Vấn đề tiếp theo chính là mức giá mà Liverpool vừa đăng đàn để bán Sturridge. Liệu có CLB nào dám bỏ ra từ 20 đến 25 triệu bảng để có bệnh nhân người Anh? Chắc chắn là không. Có thể Liverpool quá tự tin với việc Sturridge sớm trở lại sau chấn thương và giúp họ có một khoản tiền không nhỏ để tái đầu tư vào một tiền đạo khác. Nhưng, thực tế là, con số ấy sẽ không có CLB nào dám đầu tư vào Sturridge cả. Điều đó đồng nghĩa, có khả năng Sturridge sẽ ở lại Liverpool để tiếp tục chữa trị chấn thương và The Kop sẽ phải “cắn răng” mà trả lương cho tiền đạo này.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam