MỚI NHẤT :
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-3 Arsenal (H2): Havertz ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Đắng nghẹn nhìn nữ tuyển thủ Việt Nam đón Tết bằng… mỳ tôm!

    11:08 Thứ tư 10/02/2016

    Cầu thủ đội tuyển U15 bóng đá nữ mong những ngày về quê đón Tết được ăn những món ngon, trước khi tập trung trở lại chuẩn bị cho giải U16 châu Á 2016.

    Cầu thủ đội tuyển U15 bóng đá nữ mong những ngày về quê đón Tết được ăn những món ngon, trước khi tập trung trở lại chuẩn bị cho giải U16 châu Á 2016.

    Bữa mỳ tôm cuối năm của các cầu thủ đội dự tuyển U15 quốc gia.
    Bữa mỳ tôm cuối năm của các cầu thủ đội dự tuyển U15 quốc gia.

    5h sáng hàng ngày, các nữ tuyển thủ đội dự tuyển U15 quốc gia vẫn say giấc nồng. Tuy nhiên hôm nay thì khác, sau hơn nửa năm tập luyện tại Hà Nội, họ dậy từ sáng sớm để ăn vội gói mỳ trước khi chuẩn bị hành trang về quê nhà đón Tết.

    “Chúng em tập luyện liên miên nên không có thời gian về quê nhiều, tập cũng là để tích lũy kiến thức cơ bản về bóng đá và chuẩn bị cho giải U16 nữ châu Á sắp tới,” Trần Thị Trang, nữ cầu thủ U15 quê ở Hà Nam chia sẻ.

    Xa nhà lâu như vậy, các nữ cầu thủ quen với cuộc sống ở Thủ đô. Vì thế khi về nghỉ Tết, ai cũng muốn mang về gia đình một món quà đặc trưng của Hà Nội.

    “Tết ở miền Trung ăn bằng bánh tét chứ không có bánh chưng, con muốn mang bánh này ở Hà Nội về làm quà cho bố mẹ,” Trần Thị Thanh Nhã, nữ tuyển thủ gốc Huế chia sẻ.

    “Tối qua em mới đi siêu thị mua bánh cốm về cho gia đình. Đây là đặc sản của Hà Nội, em mua về làm quà cho lạ chút,” Phạm thị Thúy An, cầu thủ nữ quê ở TP HCM tâm sự.

    Bát mỳ tôm lúc 5h sáng là bữa ăn cuối cùng trong năm của đội dự tuyển U15 quốc gia. Tuy lúc này còn ở Hà Nội, nhiều người đã nhớ những món đặc sản ngon lành ở quê nhà.

    “Em nhớ bánh giày đặc sản quê nhà, chắc về nhà em sẽ ăn 1 tá (12 chiếc – PV) cho đã. Em lo về ăn nhiều quá sẽ béo lên, nhưng em sẽ nỗ lực tập luyện hơn để không lên cân,” Nguyễn Thị Xuân Diệp, nữ cầu thủ trẻ quê ở ngoại thành Hà Nội chia sẻ.

    Sau bữa ăn giản dị, nhóm cầu thủ ở xa ra sân bay sớm, số ở gần thi di chuyển ra bến xe, bến tàu hỏa. Chủ nhật tuần sau (14.2, tức mùng 7 Tết), toàn đội sẽ hội quân trở lại chuẩn bị cho giải U16 châu Á 2016.

    Bữa sáng mỳ tôm kết thúc một năm cũ tại Trung tâm huấn luyện trẻ, nhưng chỉ vài giờ nữa thôi họ sẽ trở về bên gia đình, ăn những bữa cơm mẹ nấu thực sự.

    Hà Giang - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...