MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Đàn em của Ronaldo thất bại, sĩ diện châu Âu đang bị xỉ nhục hơn bao giờ hết

    16:44 Chủ nhật 21/05/2017 | 2

    BongDa.com.vn Dù được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng sau 90 phút thi đấu, U20 Bồ Đào Nha đã nối gót U20 Đức tiếp tục làm mất mặt nền bóng đá lục địa già.

     - Bóng Đá

     Đúng với tinh thần châu Phi, các cầu thủ Zambia rất hoang dã, họ ca hát nhảy múa trong đường hầm SVĐ.

     - Bóng Đá

     Bên ngoài sân là hình ảnh tương tự của các CĐV.

     - Bóng Đá

     Với vị thế của nhà vô địch U20 châu Phi, Zambia không ngại chơi đôi công cùng Bồ Đào Nha.

     - Bóng Đá

     Trong khi đội bóng đến từ châu Âu bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

     - Bóng Đá

     Zambia lại tận dụng rất tốt. Họ có bàn mở tỉ số đầu hiệp hai do công của Edward Chilufya (số 14).

     - Bóng Đá

     Anh ăn mừng bàn thắng với pha santo đẹp mắt cùng người đồng đội.

     - Bóng Đá

     Đến phút 76, Zambia tiếp tục có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.

     - Bóng Đá

     HLV Chambeshi vỗ tay tán thưởng các học trò.

     - Bóng Đá

     Ngược lại là sự thất vọng tràn trề của HLV U20 BĐN.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ trẻ đến từ bán đảo Iberia chỉ có được bàn thắng danh dự trong những phút bù giờ.

     - Bóng Đá

     Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc các cầu thủ Zambia ăn mừng. Thêm một bất ngờ nữa của giải đấu.

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 16:25 21/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...